Khởi nguồn đam mê từ vở kịch năm lớp 10 và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ gia đình
Nói về đam mê diễn xuất, Thanh Sơn tiết lộ tình yêu với nghệ thuật của anh bắt đầu từ khi còn rất bé, thông qua kho tàng băng đĩa rất nhiều của người chú. Những chương trình kinh điển như Gặp nhau cuối tuần, Văn nghệ Chủ nhật, Điện ảnh chiều thứ 7 cùng nhiều bộ phim trong và ngoài nước đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của cậu bé Sơn ngày đó.
Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự khiến Thanh Sơn quyết tâm theo đuổi nghề diễn xuất đến vào năm lớp 10. Khi đó, được cô giáo giao nhiệm vụ làm tiết mục chương trình ngoại khóa, anh đã lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn để dựng một vở kịch, kết hợp giữa tác phẩm văn học và những vấn đề thời sự hiện đại. "Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tiếng vỗ tay của khán giả, nghe được tiếng cười và thấy mọi người yêu thích sản phẩm của mình. Khoảnh khắc đó tôi quyết định sẽ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Hết năm lớp 10 là tôi đã chuẩn bị đi thi", nam diễn viên nhớ lại.

Đáng chú ý, khi bước vào quá trình ôn thi, Thanh Sơn đã may mắn gặp được người thầy đầu tiên - NSND Phạm Cường. Thay vì rèn luyện diễn xuất cường độ cao như mường tượng ban đầu, điều anh được rèn luyện nhiều nhất lại là kỹ năng tiếng nói. Cho đến hiện tại, đài từ vẫn luôn là một thế mạnh nổi trội của Thanh Sơn khi hoạt động trên cả sân khấu và truyền hình.
Dù sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, Thanh Sơn lại may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ bố mẹ với quan điểm - "Nếu đã thích thì phải theo đuổi".
"Điều may mắn thứ nhất của tôi là có gia đình hậu thuẫn. Điều may mắn thứ hai là được làm việc đúng với đam mê. Nó khiến việc đi làm mỗi ngày không còn áp lực hay mệt mỏi. Mỗi ngày tới trường quay, tôi cảm giác như mình đang được đi chơi, được sống trọn vẹn với đam mê của mình", Thanh Sơn nói.

Là người chỉn chu trong công việc, Thanh Sơn thừa nhận bản thân càng ngày càng khó tính hơn với các sản phẩm nghệ thuật của mình. Anh tự nhận mình chính là "khán giả khó tính nhất" khi xem lại những thước phim do chính mình đóng. Sự khắt khe này không tạo ra áp lực tiêu cực mà là động lực để anh không ngừng phát triển. "Khi xem phim mình đóng, tôi soi rất kỹ. Tôi luôn đặt mình ở vị trí của một khán giả khó tính nhất khi thưởng thức tác phẩm của chính mình", nam diễn viên nói.
Áp lực bị "đóng khung" vai hiền lành và khao khát lột xác
Nhìn lại chặng đường 16 năm theo nghề, Thanh Sơn khẳng định anh chưa bao giờ hoài nghi về con đường mình đã chọn. Nam diễn viên từng nhận được câu hỏi về quãng thời gian 10 năm đầu tiên làm nghề mà chưa có sản phẩm thực sự bứt phá, nhưng anh cho rằng đó là khoảng thời gian cần thiết để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân: "Nếu tôi xác định sẽ đóng phim đến năm 70, 80 tuổi, thì 10 năm đó chỉ là một chặng đường rất nhỏ thôi".
Thanh Sơn cho biết khó khăn lớn nhất hiện tại của anh là thường xuyên được giao các dạng vai hiền lành, tử tế. Ngay từ thời đi học, chất giọng trầm ấm đã khiến anh hay bị các bạn nhờ đóng các vai già dặn, vô tình tạo nên một định hình nhân vật nhất định. Anh thường gặp thử thách là phải tìm ra được sự khác biệt tinh tế trong những nhân vật "na ná" nhau.

Giờ đây, Thanh Sơn đang khao khát tìm kiếm sự mới mẻ: "Nếu bây giờ được giao một vai phản diện hoàn toàn có khi lại dễ hơn, vì tôi được thỏa sức sáng tạo những thứ mình chưa từng làm và khán giả cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy sự lột xác đó".
Chia sẻ về điều giúp bản thân giữ lửa nhiệt huyết bùng cháy suốt 16 năm qua, Thanh Sơn khẳng định đó chính là khán giả. Tiếng vỗ tay, sự đón nhận của người xem từ sân khấu đến truyền hình chính là nguồn năng lượng bơm đầy tình yêu nghề trong anh.
Đặc biệt, nam diễn viên tiết lộ rất chăm đọc bình luận của khán giả và có thái độ làm nghề cực kỳ cầu thị. "Khán giả khen thì không sao, nhưng nếu khán giả chê thì tôi chắc chắn là người tự chê trách bản thân nhiều nhất. Để phát triển và giỏi hơn, trước tiên mình phải thành thật với chính những khuyết điểm của mình", Thanh Sơn bộc bạch.
Bình luận (0)