(Ảnh: 20th Century Studios)
Phần tiếp theo của "The Devil Wears Prada" quy tụ dàn sao của Disney đã vượt qua kỳ vọng phòng vé với 77 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt. Doanh thu bán vé này cao hơn hẳn so với phần phim gốc, ra mắt với 27,5 triệu USD tại thị trường Mỹ vào năm 2006. "The Devil Wears Prada 2" cũng là phim có khởi đầu tốt thứ tư trong năm nay. Phim này hiện đứng sau phim "Michael" (97,5 triệu USD), "The Super Mario Galaxy Movie" (131 triệu USD) và "Project Hail Mary" (80 triệu USD).
Ngoài 77 triệu USD tại thị trường Mỹ, "The Devil Wears Prada 2" thu về thêm 156,6 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu bán vé toàn cầu lên 233,6 triệu USD trong cuối tuần.
Hãng phim 20th Century Studios của Disney đã chi mạnh tay cho phần tiếp theo, với kinh phí sản xuất khoảng 100 triệu USD. Con số này chưa bao gồm ngân sách tiếp thị toàn cầu. Bộ phim đầu tiên có kinh phí khoảng 40 triệu USD, chưa tính đến lạm phát. Đạo diễn David Frankel nói với tờ New York Times rằng ngân sách của phần tiếp theo "chủ yếu dành cho dàn diễn viên". Sau khi phim ra mắt, khoản đầu tư của hãng phim vào "The Devil Wears Prada 2" đang chứng tỏ là khoản đầu tư xứng đáng; bộ phim thứ hai dự kiến sẽ vượt qua tổng doanh thu của phần phim gốc chỉ trong vài tuần.
"Rất ít phim hài kịch có thể đạt được doanh thu như vậy một lần, chứ đừng nói đến phần hai với doanh thu cao hơn" - David A. Gross, người xuất bản bản tin doanh thu phòng vé FranchiseRe, cho biết.
Cuốn tiểu thuyết năm 2003 của Lauren Weisberg, một tiểu thuyết dựa trên đời thực về công việc trợ lý cho bà chủ tạp chí Vogue, Anna Wintour, là cơ sở cho bộ phim đầu tiên. Phần tiếp theo, với sự trở lại của đạo diễn Frankel và biên kịch Aline Brosh McKenna, lấy bối cảnh hai thập kỷ sau khi Andy Sachs (do Anne Hathaway thủ vai) trở lại tạp chí Runway với tư cách là biên tập viên chuyên mục, dưới sự dẫn dắt của tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly (do Meryl Streep thủ vai). Các đánh giá tuy trái chiều nhưng khán giả đón nhận tích cực hơn và chấm điểm "A-" trong các cuộc thăm dò ý kiến khán giả của CinemaScore.

Bình luận (0)