Ấn Độ: Vợ bị sỉ nhục khi đi xin nước, chồng quyết tự đào giếng

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 31/05/2016 11:32 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, chiếc giếng còn giúp những người dân nghèo tại Ấn Độ bảo vệ lòng tự trọng và danh dự của mình.

Khan hiếm nước, khan hiếm cả tiền nên những người dân nghèo Ấn Độ chẳng còn cách nào khác là phải đi xin nước của những nhà giàu. Tuy nhiên, họ không những không nhận được sự giúp đỡ nào mà còn bị lăng mạ vì bị cho là thuộc tầng lớp Dalit - một giai cấp xã hội vốn bị coi thường ở Ấn Độ.

Không khuất phục trước khó khăn, một người nông dân nghèo ở bang Maharashtra đã quyết định tự đào giếng để lấy nước sinh hoạt cho gia đình sau khi vợ ông bị những người khác sỉ nhục và cấm lấy nước của họ. Chỉ với một chiếc xẻng, ông Bapurao Tajne cần mẫn đào liên tục trong suốt 40 ngày tuy lượng nước chưa nhiều.

Cũng nhờ giếng nước tự đào, ông Tajne đã từ một người bị coi thường vì nghèo nay đã trở thành người hùng của dân làng, thậm chí còn được nhiều đài truyền hình địa phương đến phỏng vấn và trò chuyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước