Bangladesh: Người biểu tình xông vào nhà tù giải thoát hàng trăm tù nhân, số người chết vì đụng độ lên tới 100

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ bảy, ngày 20/07/2024 13:48 GMT+7

Binh sĩ Bangladesh đứng gác trên đường phố sau lệnh giới nghiêm và triển khai lực lượng quân sự ở Dhaka, ngày 20/7/2024 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 19/7, tại Bangladesh, các sinh viên đã xông vào một nhà tù, giải thoát hàng trăm tù nhân và tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình ở thủ đô Dhaka.

Các cuộc biểu tình diễn ra bất chấp lệnh cấm tụ tập của cảnh sát Bangladesh và lệnh ngừng hoạt động Internet trên diện rộng tại nước này. Số người tử vong do đụng độ trong tình trạng bất ổn vào tuần này lên tới 100 người khi các cuộc biểu tình phản đối hệ thống hạn ngạch việc làm của chính quyền Bangladesh tiếp tục diễn ra.

Sinh viên Bangladesh biểu tình đã xông vào một nhà tù và giải thoát hàng trăm tù nhân hôm 19/7, khi cảnh sát nỗ lực kiềm chế tình trạng bất ổn, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Dhaka diễn ra bất chấp lệnh cấm tụ tập nơi công cộng của cảnh sát.

Bangladesh: Người biểu tình xông vào nhà tù giải thoát hàng trăm tù nhân, số người chết vì đụng độ lên tới 100 - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Các cuộc đụng độ trong tuần này đã khiến ít nhất 105 người tử vong - theo số nạn nhân được các bệnh viện báo cáo. Thực trạng này nổi lên như một thách thức nặng nề đối với Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina sau 15 năm cầm quyền.

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói rằng những sinh viên biểu tình đã xông vào một nhà tù ở quận Narsingdi, miền Trung Bangladesh và giải thoát các tù nhân trước khi đốt nhà tù.

"Tôi không biết số lượng tù nhân thoát ra, nhưng có thể lên tới hàng trăm" - ông nói thêm.

Lực lượng cảnh sát ở Dhaka đã thực hiện bước đi quyết liệt, theo đó cấm tất cả các cuộc tụ tập công cộng trong ngày - lần đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra - trong nỗ lực ngăn chặn các ngày bạo lực khác.

Bangladesh: Người biểu tình xông vào nhà tù giải thoát hàng trăm tù nhân, số người chết vì đụng độ lên tới 100 - Ảnh 2.

(Ảnh: AFP)

Cảnh sát trưởng Habibur Rahman nói: "Hôm nay, chúng tôi đã cấm tất cả các cuộc biểu tình, đám rước và tụ tập công cộng ở Dhaka", đồng thời cho biết thêm động thái này là cần thiết để đảm bảo "an toàn công cộng".

Điều đó không ngăn được một đợt đối đầu khác giữa cảnh sát và người biểu tình xung quanh siêu đô thị rộng lớn với 20 triệu dân, bất chấp việc ngừng hoạt động Internet.

Ít nhất 52 người đã thiệt mạng ở thủ đô Dhaka hôm 19/7 - theo danh sách do Bệnh viện Đại học Y Dhaka lập.

Bangladesh: Người biểu tình xông vào nhà tù giải thoát hàng trăm tù nhân, số người chết vì đụng độ lên tới 100 - Ảnh 3.

(Ảnh: AFP)

Lực lượng cảnh sát thủ đô trước đó cho biết những người biểu tình hôm 18/7 đã đốt phá và thực hiện "các hoạt động phá hoại" nhiều văn phòng cảnh sát và chính phủ. Trong số đó có trụ sở của Đài Truyền hình nhà nước Bangladesh Television tại Dhaka - hiện vẫn ngừng hoạt động sau khi hàng trăm sinh viên giận dữ xông vào cơ sở và đốt cháy một tòa nhà.

Các cuộc tuần hành diễn ra gần như hàng ngày trong tháng này đã kêu gọi chấm dứt hệ thống hạn ngạch dành hơn một nửa số vị trí công chức cho các nhóm cụ thể, bao gồm cả con của các cựu chiến binh trong cuộc chiến giải phóng đất nước năm 1971 chống lại Pakistan.

Chính quyền của Tổng thống Hasina trong tuần này đã ra lệnh cho các trường học và trường đại học đóng cửa vô thời hạn khi cảnh sát tăng cường nỗ lực kiểm soát tình hình trật tự và an ninh đang xấu đi.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đắc cử nhiệm kỳ thứ 5

VTV.vn - Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc tổng tuyển cử bị đảng đối lập chính tẩy chay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước