Khó có thể tả nổi cảm xúc của chị Lorena Garcia khi lại được ôm con trong vòng tay sau nhiều ngày con lưu lạc tại đất nước xa lạ.
Chị Lorena Garcia - Mẹ của bé Wilder nói: "Hôm qua là một ngày mà cuộc sống quay trở lại với tôi. Con trai bé bỏng nhận ra tôi và chạy về phía tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi đã rất buồn vì không biết chồng mình hay ai đó sẽ đưa bé về đây".
Hoàn cảnh của cậu bé Wilder đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông quốc tế sau khi được tìm thấy một mình hồi tháng 6 vừa qua gần một chiếc xe tải chở hàng chục người di cư đang trên đường tới khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Tình trạng trẻ em không có người đi kèm, chủ yếu từ Trung Mỹ đổ dồn về khu vực biên giới Mỹ - Mexico đã tăng mạnh trong năm nay. Đối với trẻ em vượt biên không có người đi kèm, việc băng rừng lội sông để đến nước Mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Wilder và cha cậu bé được cho là đã rời ngôi nhà của mình ở Copan, Honduras, gần biên giới với Guatemala để đến Mỹ tìm kiếm cuộc sống mới. Theo nhà chức trách Mexico, hai cha con Wilder đã đi cùng một kẻ chuyên buôn người hoặc đồng bọn trước khi cậu bé Wilder được tìm thấy một mình. Trong khi đó, cha của Wilder được cho là đang bị giam giữ tại một trung tâm nhập cư và dự kiến sẽ được đưa về Honduras.
Bình luận (0)