Bé 3 tháng tuổi bị hiểu nhầm là khủng bố vì... đơn khai miễn thị thực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/04/2017 13:51 GMT+7

VTV.vn - Bé Harvey Kenyon-Cairns (3 tháng tuổi) đã bị hiểu nhầm là khủng bố vì ông ngoại Paul Kenyon điền nhầm mẫu đơn xin miễn thị thực.

Cậu bé mới 3 tháng tuổi - Harvey Kenyon-Cairns - đã khiến lực lượng an ninh tại sân bay của Anh hoảng hốt khi tưởng nhầm em là khủng bố. Điều khiến cậu bé này bị nhận diện là khủng bố bắt nguồn từ mẫu điền đơn xin miễn thị thực đến Mỹ do ông của Harvey vô tình điền nhầm.

Với câu hỏi trên mẫu phiếu - "Bạn có từng tìm cách gia nhập hoặc tham gia vào các hoạt động khủng bố, gián điệp, phá hoại, hoặc diệt chủng không?", ông của Harvey đã chọn ô "Có". Sự nhầm lẫn này đã khiến cả gia đình Harvey bị cấm lên chuyến bay đến Orlando (Mỹ) và buộc phải đến giải trình tại Đại sứ quán Mỹ ở Anh. 

Mặc dù sau đó sự việc đã được làm rõ là nhầm lẫn nhưng vì sự cố này, gia đình bé Harvey không chỉ bị hủy chuyến bay đến Orlando mà còn phải dành thêm 10 tiếng đồng hồ trên chuyến bay đến London, tiêu tốn hơn 3.000 bảng Anh (gần 90 triệu đồng) cho hành trình bất đắc dĩ này, kèm theo một cuộc phỏng vấn không dễ chịu với nhân viên Đại sứ quán Mỹ. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước