Bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ sập chung cư Ấn Độ

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 26/08/2020 15:55 GMT+7

Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu dưới nhiều lớp bê tông

VTV.vn - Dưới đống đổ nát của tòa chung cư ở thị trấn công nghiệp Mahad, Ấn Độ, người ta nghe thấy những tiếng trẻ nhỏ khóc. Một sinh linh đang chiến đấu để giành giật sự sống.

Tối thứ Hai, ngày 24/8, thị trấn Mahad, một thị trấn công nghiệp khoảng 165 km về phía Nam thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ, rung chuyển vì những tiếng nổ, tiếng người gọi tên nhau, tiếng gạch đá rơi. Một tòa chung cư 5 tầng đổ sập.

Bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ sập chung cư Ấn Độ - Ảnh 1.

Tòa chung cư 5 tầng giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: AFP

Theo ông Alok Kumar, thành viên lực lượng cứu hộ, họ đã tìm thấy 76 người còn sống nhưng vẫn còn khoảng 17 người mất tích. Ông trả lời nhanh phỏng vấn của Reuters rồi lại mướt mải cùng những người khác lao vào cuộc tìm kiếm.

Bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ sập chung cư Ấn Độ - Ảnh 2.

Em bé chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: AFP

Cuộc tìm kiếm đã kéo dài 20 giờ liên tục. Cho đến khi, từ dưới đống đổ nát, những tiếng khóc nhè nhẹ vọng lên. Ngay lập tức, chó nghiệp vụ và nhân viên cứu hộ đã xác định vị trí, giải cứu thành công một bé trai mới chỉ khoảng 4 tuổi. Cậu bé đã bị mắc kẹt trong suốt khoảng thời gian 20 tiếng đó, không thức ăn, không nước uống, một mình đối mặt với sự sợ hãi. Em bé bị thương nhẹ ở mắt phải nhưng các tín hiệu sinh tồn vẫn còn tích cực. Đó thực sự là một điều kỳ diệu!

Thời gian tiếp tục trôi đi, chỉ còn tiếng gọi tên người thân, tiếng khóc của những người đang tìm kiếm thân nhân. Một số người cố nâng những tấm thiếc cong vênh, các thanh kim loại và bê tông vỡ nát để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ sập chung cư Ấn Độ - Ảnh 3.

Nhiều người tìm kiếm người thân trong tuyệt vọng. Ảnh: AFP

Một phụ nữ may mắn sống sót đã mô tả cách chị và ba con gái chạy thoát khi tòa nhà gồm 47 căn hộ và là nơi ở của khoảng 200 người khi nó bắt đầu rung chuyển.

"Chúng tôi vừa ra khỏi tòa nhà vài mét thì nghe thấy tiếng động lớn. Rồi khói mù mịt khắp nơi. Tòa nhà sụp đổ vài giây sau khi chúng tôi chạy ra ngoài", chị Shabana Lora nói với Reuters.

Những người sống sót khác cho biết, ban đầu, họ nghĩ đây chắc hẳn là một trận động đất trước khi nhận ra rằng khu căn hộ của họ đang dần đổ ập xuống.

Cuộc tìm kiếm những người sống sót tiếp tục được kéo dài, bất chấp cơn mưa đã xuất hiện và gây không ít khó khăn cho công tác cứu hộ. Cũng theo ông Alok Kumar, việc di dời các khối bê tông phải được thực hiện vô cùng cẩn thận và phải đảm bảo rằng không có người nào bị mắc kẹt dưới đó.

Bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ sập chung cư Ấn Độ - Ảnh 4.

Thi thể của các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: AFP

Nguyên nhân của thảm họa vẫn chưa được xác định nhưng việc các tòa nhà ở Ấn Độ đổ sập xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là trong các mùa mưa bão. Bên cạnh đó, công trình xây dựng thường kém chất lượng, các nhà thầu xây dựng coi thường các quy định về an toàn và sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn.

Năm 2017, dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ cho thấy hơn 1.200 người đã thiệt mạng do sập các tòa nhà trên toàn quốc.

Bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ sập chung cư Ấn Độ - Ảnh 5.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai trong hôm nay. Ảnh: AFP

Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong khi 18 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Trong động thái mới nhất về khắc phục hậu quả thảm họa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ nỗi buồn trong một dòng tweet và nói rằng ông đang cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng bình phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước