Hành trình ấn tượng của nhà thám hiểm Francisco Lufinha

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/12/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Hành trình đáng nhớ của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha bắt đầu từ ngày 3/11, khi ông khởi hành từ Cascais, gần thủ đô Lisbon và đích đến là đảo Martinique.

Điều đặc biệt trong chuyến đi này, đó là Francisco Lufinha chỉ dùng sức gió từ những cánh diều kéo chiếc tàu nhỏ của mình đi mà không cần tới động cơ nào.

Thật ra, Lufinha cũng vẫn sử dụng một số thiết bị hỗ trợ, như 1 máy bơm nước để lọc nước biển thành nước ngọt, giúp ăn uống và sinh hoạt, cùng 1 thiết bị định vị để đi đúng hướng. Con tàu nhỏ của ông di chuyển với tốc độ 30km/h và cũng phải đối mặt với những sóng gió, chứ không đơn thuần là trời yên biển lặng. 

Lufinha thậm chí phải dừng trong 3 tuần ở quần đảo Canary để chờ hướng gió thuận lợi và đó là lý do phải tới ngày 20/12, tức là sau hơn 6 tuần, ông mới hoàn thành chuyến hành trình hơn 6.400km của mình.

Trong những ngày lênh đênh trên biển, Lufinha đã làm nhật ký video, nói về những trải nghiệm độc đáo mà ông có được và đó chắc chắn sẽ là chuyến hành trình nhớ mãi.

Nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục con sông dài nhất Châu Á Nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục con sông dài nhất Châu Á

VTV.vn - Vượt qua bão tuyết, lở đất,… nhà thám hiểm Anh đã trở thành người đầu tiên hoàn thành chặng đường hơn 6.400km dọc sông Dương Tử (Trung Quốc).



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước