Cư dân bị mắc kẹt ở thành phố Gaza trong các đợt tấn công của Israel

Quỳnh Chi (Theo RTE)-Thứ sáu, ngày 12/07/2024 06:40 GMT+7

Người dân Palestine rời khỏi khu phố bị ném bom ở thành phố Gaza sau lệnh sơ tán của IDF, ngày 9/7 (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

VTV.vn - Cư dân của thành phố Gaza bị mắc kẹt trong những ngôi nhà và thi thể không được thu thập nằm trên đường phố trong một cuộc tấn công dữ dội mới của Israel.

Cuộc tấn công của Israel diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Gaza tại các cuộc đàm phán ở Ai Cập và Qatar.

Đại diện lực lượng Hamas cho biết cuộc tấn công lớn của Israel vào thành phố Gaza trong tuần này có thể phá hỏng những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Israel - Hamas.

Trong một tuyên bố, nhóm chiến binh Palestine này cho biết các nhà hòa giải vẫn chưa cung cấp cho họ thông tin cập nhật về tình hình đàm phán kể từ khi Hamas đưa ra những nhượng bộ vào tuần trước nhằm đáp lại đề xuất hòa bình của Israel do Mỹ hậu thuẫn.

Đặc phái viên Mỹ Brett McGurk đã có mặt tại Israel và gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant.

Là nơi sinh sống của hơn 25% cư dân Dải Gaza trước chiến tranh, thành phố Gaza đã bị tàn phá trong những tuần giao tranh đầu tiên vào năm 2023, nhưng sau đó hàng trăm nghìn người Palestine đã trở về nhà dù thành phố Gaza đã trở thành đống đổ nát.

Sau đó, quân đội Israel một lần nữa ra lệnh sơ tán tại thành phố Gaza.

Bộ Y tế Gaza cho biết đã nhận được báo cáo về việc nhiều người bị mắc kẹt hay những cư dân thiệt mạng nằm lại trong nhà của họ ở quận Tel Al Hawa và Sabra thuộc thành phố Gaza, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận.

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp dân sự Gaza cho biết ước tính ít nhất 30 người đã chết ở khu vực Tel Al-Hawa và Rimal và họ không thể tìm thấy các thi thể trên đường phố.

Bất chấp lệnh của quân đội Israel với người dân thành phố Gaza rằng họ có thể sử dụng hai "con đường an toàn" để tản cư về phía Nam, nhiều người đã từ chối tuân theo lệnh sơ tán. Một số người đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi sẽ không rời đi".

Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết "chính quyền Israel ban hành các lệnh này và người dân, trong vài phút hoặc vài giờ, chỉ cần rời đi đến bất cứ nơi nào họ có thể".

Giám đốc Truyền thông UNRWA Juliette Touma cho biết: "Không có nơi nào an toàn ở Gaza và không người nào được an toàn".

Bà Touma xác nhận khoảng 200 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu nổ ra. Trong 4 ngày qua, 4 trường học đã bị tấn công.

Bà Touma kêu gọi "tất cả các bên trong cuộc xung đột kiềm chế tấn công vào các cơ sở của Liên hợp quốc và những địa điểm như trường học, bệnh viện, cũng như các cơ sở hạ tầng cơ bản khác được sử dụng làm nơi trú ẩn cho dân thường".

Israel mở rộng vùng sơ tán ở Gaza khi trận chiến dữ dội nổ ra Israel mở rộng vùng sơ tán ở Gaza khi trận chiến dữ dội nổ ra

VTV.vn - Cưỡi lừa, xe đạp hoặc đi bộ, hàng nghìn người Palestine đã chạy trốn khỏi thành phố Gaza sau khi Israel đưa ra cảnh báo sơ tán lần thứ 3 ở thành phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước