Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 31/01/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Năm 2023 chưa đầy 1 tháng mà tại Mỹ đã chứng kiến một loạt vụ xả súng kinh hoàng. Số vụ xả súng đã tăng mạnh so với cùng thời điểm đầu năm ngoái.

Nhưng nếu có ai nghĩ rằng nước Mỹ đã trở nên chai sạn với bạo lực súng đạn, thì đó chính là điều mà một số người Mỹ không đồng tình và đang kiên trì chống lại.

Zaire, con trai bà Everhart, 19 tuổi khi bị bắn trong giờ làm việc tại một siêu thị tháng 5 năm ngoái ở thành phố Buffalo, Mỹ. 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng đó, con bà Everhart may mắn sống sót.

Bà Zeneta Everhart - Mẹ nạn nhân nói: "Con trai tôi bị bắn chỉ vì nó là người da đen. Thông điệp của tôi là đừng bị chai sạn, bạo lực súng đạn phải làm cho bạn cảm thấy đau đớn, bạn phải cảm thấy gì đó khi xem tin về một vụ xả súng".

Một tháng sau vụ xả súng ở siêu thị thành phố Buffalo, bà Everhart cùng người thân của những nạn nhân khác đã đến thủ đô Washington, D.C. để điều trần tại Quốc hội về sự cần thiết phải có luật an toàn súng đạn. Hai tuần sau đó, Tổng thống Biden đã ký Luật chống bạo lực súng đạn. Thành công ấy tiếp thêm sức mạnh cho bà Everhart. Nhưng ở một đất nước mà quan điểm về súng và bạo lực thường có mâu thuẫn thì việc định hướng hành động chống bạo lực súng đạn không dễ dàng.

Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ - Ảnh 1.

Nhìn chung, 71% người Mỹ cho rằng luật về súng phải nghiêm ngặt hơn. Nhưng cùng một cuộc thăm dò cho ra kết quả ấy thì 52% người được hỏi lại cho rằng việc bảo vệ quyền sở hữu súng là rất quan trọng để người Mỹ có thể tự vệ. Năm ngoái, Luật chống bạo lực súng đạn ra đời thì năm nay, số ca tử vong trong các vụ xả súng vẫn khiến người ta phải thất vọng cùng cực. Năm ngoái, vụ xả súng đầu tiên trong năm xảy ra vào 23/1, thì năm nay, tính tới cùng thời điểm đó, đã có 6 vụ xả súng xảy ra, khiến 39 người thiệt mạng.

Ông Pedro Noguera - Chuyên gia xã hội học, Đại học South California, Mỹ: "Tôi nghĩ rằng mối nguy hiểm thật sự của giai đoạn này là tần suất các vụ xả súng hàng loạt đang trở nên được coi là bình thường".

Tám tháng sau vụ xả súng ở siêu thị tại thành phố Buffalo, các bác sỹ vẫn chưa thể lấy hết được các mảnh đạn ra khỏi cơ thể con trai bà Everhart. Nhưng việc anh còn sống cũng đủ để bà có động lực tiếp tục đấu tranh đòi phải có sự thay đổi.

"Cứ vài tháng là chúng ta lại thấy xảy ra xả súng. Vấn đề là các nhà làm luật chẳng thấy hành động gì. Khi nào thì họ mới thấy sợ và tức giận? Tình hình sẽ không thay đổi cho đến khi những người cầm quyền thực sự làm gì đó. Chúng ta có thể buộc họ phải hành động. Và đó là điều chúng tôi đang làm", bà Zeneta Everhart nói.

Chiếu đèn đánh dấu Ngày nhận thức về bạo lực súng đạn tại Mỹ Chiếu đèn đánh dấu Ngày nhận thức về bạo lực súng đạn tại Mỹ

VTV.vn - Tối 3/6 (theo giờ Mỹ), mặt phía Bắc của Nhà Trắng đã được chiếu đèn màu cam để đánh dấu Ngày nhận thức bạo lực súng đạn tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước