Dải đất Gaza tan hoang bởi bom đạn, người dân chặn xe chở hàng cứu trợ để lấy đồ

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 17/12/2023 11:05 GMT+7

VTV.vn - Hiện ở Dải Gaza, người giàu cũng như người nghèo đều phải ở những nơi tạm bợ, cùng ăn uống những thứ như nhau và cùng không được an toàn.

Nhiều người dân Palestines ở Dải Gaza, kể cả những người có mức sống khá giả trước kia, giờ cũng phải lo nơi ăn chốn ở. Bởi hơn 2 tháng kể từ khi nổ ra xung đột Israel-Hamas, dải đất Gaza đã tan hoang bởi bom đạn, tiền giờ gần như trở nên vô nghĩa ở mảnh đất này.

Những người dân Palestine sơ tán về phía nam Dải Gaza đang trong tình trạng khó khăn về nơi ở, những người có tiền cũng khó tìm được một căn hộ và cả những thứ trước kia được coi là nhỏ nhặt.

Anh Mohammed al-mahdun - Người dân Palestine sơ tán: "Nếu muốn thuê nhà, giá sẽ là gấp ba giá bình thường. Nếu có 100 USD, ví dụ thế, mang ra chợ chỉ mua được rất ít, bởi hàng hóa làm gì có đâu. Bây giờ các con tôi có muốn ăn bim bim thì sẽ không có".

Dải đất Gaza tan hoang bởi bom đạn, người dân chặn xe chở hàng cứu trợ để lấy đồ - Ảnh 1.

Người sơ tán từ miền Bắc Gaza về Nam đang biến thành phố Rafah, giáp biên giới với Ai Cập thành thành phố của lều trại và những chỗ ở tạm được làm bằng bất cứ vật liệu gì có thể che chắn được cho những người hầu như tay trắng.

Ông Khamis Abu Taha - Doanh nhân Palestine nói: "Tình hình kinh tế khó khăn lắm, 12 cửa hàng của tôi đã bị phá hủy. Tôi là một doanh nhân có tiếng ở đây, nhưng tôi giờ thành người bán hàng rong. Giờ một căn hộ tiền thuê là 1.000 USD, nhưng cũng chẳng còn căn nào mà thuê. Người ta phải vào ở trong các trường học, ngủ ngoài phố. Có người vừa mua của tôi một hộp carton để làm chỗ ngủ".

Giờ đây ở Dải Gaza, người giàu cũng như người nghèo, đều phải ở trong những nơi tạm bợ, cùng ăn uống những thứ như nhau và cùng không được an toàn. Chiến sự thì chưa có bất cứ dấu hiệu đến lúc nào thì kết thúc.

Dải đất Gaza tan hoang bởi bom đạn, người dân chặn xe chở hàng cứu trợ để lấy đồ - Ảnh 2.

Đói ăn, nhiều người chặn xe chở hàng cứu trợ để lấy đồ

Phó giám đốc Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) Carl Skau cho hay, một nửa dân số ở Dải Gaza đang đói ăn.

Theo ông Carl Skau, cứ 10 người thì có 9 người không đủ ăn, không được ăn hàng ngày và không biết sẽ kiếm cái ăn ở đâu. Ông cho hay, WFP đã vận chuyển được lương thực thực phẩm vào Dải Gaza trong 7 ngày ngừng bắn, nhưng từ khi chiến sự quay trở lại thì không làm vậy được nữa.

Còn người đứng đầu cơ quan cứu trợ cho người Palestine Lazzarini thì cho biết, những đám đông người đói ăn đang chặn các xe chở hàng cứu trợ ở Dải Gaza để lấy đồ, khiến cho hoạt động phân phối gần như không thể thực hiện được. Ông Lazzarini cho hay, nạn đói đã bắt đầu xảy ra vài tuần nay, ngày càng nhiều người rơi vào tình trạng 2-3 ngày mới được ăn một lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước