Khi chủ nhà bất ngờ tăng gấp đôi giá phòng, chị Monica (33 tuổi) không còn sự lựa chọn nào khác là đem ba cô con gái nhỏ (3, 9 và 12 tuổi) ra sinh sống trên đường phố. Giống như nhiều người nghèo khác ở thành phố Sao Paulo, chị phải thu vén việc ăn và ở trong quỹ tiền eo hẹp. Đại dịch khiến việc đó trở nên bất khả thi, chỉ có thể lựa chọn một trong hai.
Chị Monica Silva Franca - người vô gia cư nói: "Khi họ tăng giá tiền thuê nhà, tôi mất khả năng chi trả, vì thế chúng tôi buộc phải sống trên đường phố".
Cả ngày nhặt rác cũng chỉ giúp chị Monica kiếm được 4 đến 6 USD. Chị cố gắng duy trì cuộc sống bình thường cho các con, tắm rửa và đưa chúng đến trường, nhưng thật khó để có thể trông tươm tất trong tình trạng này. Chị nói: "Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị ốm và không thể chăm sóc các con gái của mình".
Cách đó vài dãy nhà, ông Marcio - Thành viên Nhà thờ đang giám sát việc phân phối 800 suất ăn sáng miễn phí cho người nghèo, gấp đôi số lượng trước đại dịch. "Bạn có thể thấy có rất đông người, đàn ông, phụ nữ, trẻ em và cả gia đình sống trên đường phố. Tình hình thật đáng lo ngại".
Bà Kelseny Medeiros Pinho - Điều phối viên, Đại học Sao Paulo cho biết: "Số lượng người vô gia cư đã tăng lên rất nhiều. Nếu bạn thất nghiệp và không có sự thay thế nào thì câu trả lời duy nhất là ra đường ở".
Theo ước tính sơ bộ, từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021 có ít nhất 14.300 gia đình đã phải ra khỏi nhà vì không có khả năng chi trả tiền thuê. 85.000 gia đình khác cũng mấp mé nguy cơ này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!