Gia tăng bất ổn tại Kazakhstan, Armenia

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 16:19 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng bất ổn đang có chiều hướng gia tăng tại một số quốc gia Trung Á sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công vào cơ quan an ninh tại Armenia và Kazakhstan.

Ngày 18/7, thành phố Almaty của Kazakhstan đã bị rung chuyển bởi một loạt các vụ tấn công liên tiếp vào các cơ quan an ninh tại thành phố này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền Almaty ngay lập tức đã tuyên bố tình trạng báo động đỏ - mức nguy hiểm khủng bố cao nhất nhằm tăng cường an ninh trên khắp thành phố. Tổng thống Kazakhstan Nusultan Nazarbayev đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia thảo luận các biện pháp đối phó.

"Vụ tấn công tại Almaty là một cuộc tấn công khủng bố. Tôi đã ra lệnh cho chính quyền địa phương cũng như các cơ quan liên quan hỗ trợ gia đình các nạn nhân và thực hiện mọi biện pháp cần thiết ngăn chặn các vụ tương tự xảy ra”, Tổng thống Kazakhstan Nusultan Nazarbayev nói.

Hiện tình hình an ninh tại Armenia cũng rất căng thẳng sau vụ một nhóm các tay súng tấn công đồn cảnh sát ở Yerevan làm 1 cảnh sát thiệt mạng và bắt giữ nhiều con tin. Hiện nhóm các tay súng này vẫn đang giam giữ 4 con tin, trong đó có cả các quan chức an ninh cấp cao và chưa chịu đầu hàng.

Trong khi đó, ngày 18/7, cảnh sát Armenia đã giải tán một cuộc biểu tình trái phép do phe đối lập tiến hành tại Quảng trường Tự do ở trung tâm thành phố, khi hàng chục đối tượng tìm cách bao vây trụ sở Cơ quan an ninh quốc gia (NSS).

Phản ứng trước những vụ đụng độ có sử dụng vũ khí xảy ra tại các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Kazakhstan mới đây, Thư ký báo chí Tổng thống Nga tuyên bố, việc xuất hiện tình trạng bất ổn ngay biên giới của Nga khiến Moscow lo ngại và buộc Nga phải tiến hành theo dõi sát sao diễn biến tình hình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước