Đây là một bộ môn nghệ thuật khó, không dễ dàng với một người mới vào nghề. Cũng chính vì vậy mà bộ môn nghệ thuật truyền thống này của Myanmar đang dần bị thất truyền nếu như không có những nỗ lực quảng bá và gìn giữ.
Dùng chân hất một quả bóng kim loại màu vàng kim lên trên lưỡi dao, sau đó làm sao giữ thăng bằng để quả bóng không rơi xuống, trong khi con dao vẫn được ngậm trong miệng. Hay vừa lắc vòng vừa tung hứng, trong khi quả bóng vẫn nằm yên trên đầu.
Cô bé Han Myint Mo, 12 tuổi, đang miệt mài luyện tập bộ môn tung hứng truyền thống của người Myanma có tên là Ywal. Ông của Han Myint Mo, ông Ohn Myint, 71 tuổi cũng chính là huấn luyện viên của cô bé.
Ông nói: "Khi còn nhỏ, cháu gái tôi hay xem tôi tập và tỏ ra thích thú. Khi con bé 9 tuổi, tôi bắt đầu dạy cho con bé và tôi nhận thấy rằng nó rất có năng khiếu biểu diễn Ywal".
Bộ môn nghệ thuật này bắt đầu xuất hiện tại Myanmar vào đầu thế kỷ 19, khi đó, những nghệ sĩ trong cung đình bắt đầu biểu diễn những màn tung hứng với những quả bóng màu - được gọi là "Ywal".
Không giống như trò tung hứng thông thường, các nghệ sĩ biểu diễn Ywal sẽ phải tìm cách di chuyển những quả bóng xung quanh cơ thể của mình bằng cách chỉ sử dụng bàn chân, đầu gối, vai và khuỷu tay. Tuy nhiên, ngày nay Ywal đang ngày càng bị mai một và biến mất.
Để nâng cao nhận thức của người dân về bộ môn nghệ thuật truyền thống này, hai ông cháu thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn tại các trung tâm thương mại và trường học xung quanh Yangon. Màn trình diễn của họ cũng thu hút được rất nhiều khán giả trực tuyến. Một video về buổi tập của hai ông cháu đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem.
Bình luận (0)