Hàng chục nghìn du khách trở thành người tị nạn do xung đột ở Ukraine

Vân Ánh-Thứ hai, ngày 20/06/2022 13:55 GMT+7

Khoảng 20.000 khách du lịch Ukraine bị mắc kẹt tại Ai Cập do xung đột ở quê hương của họ. (Ảnh: News Central TV)

VTV.vn - Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của những người phải ở lại một nơi xa quê hương, không thể trở về nhà chỉ sau một đêm do xung đột ở Ukraine .

Lẽ ra gia đình anh Oleksandr Golovkin, người Ukraine, chỉ ở khu nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ tại thành phố Sharm El Sheikh (Ai Cập) trong 10 ngày rồi sẽ về. Tuy nhiên, kỳ nghỉ ấy giờ đã kéo dài hơn 100 ngày.

Anh Oleksandr Golovkin, công dân Ukraine tại thành phố Sharm El Sheikh, cho biết: "Vợ tôi là nhân viên bảo hiểm, tôi là giám đốc một trung tâm bán xe Porsche ở Kharkov, chúng tôi đang có việc làm tốt. Chúng tôi đi nghỉ ở đây từ ngày 15/2".

Đúng vào ngày kỳ nghỉ của gia đình anh Golovkin kết thúc, xung đột ở Ukraine nổ ra. Sau một đêm, gia đình anh đã trở thành những người tị nạn tại Ai Cập với tương lai bất trắc.

Giờ gia đình anh thuê chung một căn hộ cùng với mẹ con một người bạn cũng trở thành người tị nạn bất đắc dĩ như họ. Thành phố nghỉ dưỡng của Ai Cập này đã chứng kiến sự hình thành một cộng đồng nhỏ những người Ukraine bị mắc kẹt ở đây.

Anh Oleksandr Golovkin nói: "Tôi mừng là con tôi không phải nhìn thấy xung đột, không nghe thấy bom nổ. Nhưng người thân, bạn bè, công việc của tôi vẫn ở trong nước, tôi chợt hiểu ra sống với xung đột thực sự là như thế nào".

Anh Golovkin đang dựa vào tiền tiết kiệm và một số việc có thể làm từ xa để nuôi gia đình.

Chính phủ Ai Cập cho phép người dân Ukraine được ở lại miễn phí trong những khách sạn 3 sao và gia hạn visa du lịch của họ tới chừng nào còn cần.

Hàng chục nghìn du khách trở thành người tị nạn do xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Du khách Ukraine tại khu du lịch Biển Đỏ (Ai Cập) phản đối cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine, ngày 27/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Hiện có tới 20.000 khách du lịch Ukraine bị mắc kẹt tại Ai Cập do xung đột ở quê hương của họ. Nhiều người đã cố về sống ở những nước láng giềng của Ukraine, nhưng những người như anh Golovkin và gia đình lại chọn cách ở lại Ai Cập vì không muốn con mình nhìn thấy những hệ lụy của xung đột.

Chị Evgenia Shcherbyna, người Nga có chồng và con gái là người Ukraine, còn rơi vào tình thế bế tắc hơn do chị Shcherbyna vẫn mang quốc tịch Nga.

Chị Evgenia Shcherbyna, người Nga ở TP Sharm El Sheikh, chia sẻ: "Ngày 24/2, tôi nhận được thông báo rằng tất cả mọi người nên ở lại trong nhà, sáng hôm đó bất ổn. Vậy thôi. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đi đâu về đâu, không biết có ở lại khách sạn được không. Tôi đã phải tính toán chuyện sẽ ở đâu".

Giờ cộng đồng người Ukraine ở Sharm El Sheikh chỉ còn cách duy nhất để tự an ủi và an ủi lẫn nhau khi tụ họp tại nhà của chị Antonina Bondarenko, lấy chồng người Ai Cập. Họ cùng nhau nhớ về Ukraine, chia sẻ kinh nghiệm sinh sống và tìm việc làm trong tình huống không thể ngờ tới này.

Hôm nay (20/6) là Ngày Tị nạn Thế giới. Vào ngày này hàng năm, thế giới lại tập trung nâng cao nhận thức về những người đã phải tị nạn do xung đột, bạo lực. Với số người phải rời bỏ nơi sinh sống giờ là hơn 100 triệu người, chủ đề của Ngày Tị nạn Thế giới năm nay là "Quyền được tìm kiếm nơi an toàn".

Dòng người tị nạn từ Ukraine tiếp tục đổ về biên giới các nước EU Dòng người tị nạn từ Ukraine tiếp tục đổ về biên giới các nước EU

VTV.vn - Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan ngày 26/2 cho biết, khoảng 100.000 người đã vượt biên giới từ Ukraine sang Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước