Hậu quả của đạn lạc ở Iraq: Chẳng làm gì cũng trúng đạn

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 18/06/2024 06:23 GMT+7

VTV.vn - Những cuộc đấu súng và xả súng chỉ để ăn mừng hoặc phát sinh từ những mối hiềm khích nhỏ đang là chuyện xảy ra hàng ngày ở Iraq.

Những người bắn hàng loạt phát súng đó không hề lo lắng gì về việc đạn có thể rơi vào ai. Vì thế, rất nhiều viên đạn được bắn ngẫu nhiên đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân hoặc phá hủy cuộc đời họ một cách rất tàn khốc.

Một người mẹ đang bận làm việc nhà thì một tiếng nổ lớn khiến chị giật mình. Cô chạy ra phòng khách thì thấy cậu con trai 4 tuổi đang chảy máu. Viên đạn không biết từ đâu bay đến, ai đã bắn và tại sao thì hai mẹ con càng không biết.

Bà Randa Ahmad (Baghdad, Iraq) cho biết: "Viên đạn trúng đầu cháu. Chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện. Họ nói với chúng tôi rằng tình trạng của cháu rất nguy kịch và có thể sẽ phát thành bệnh động kinh".

Cậu bé hiện nay vẫn bị đau đầu dữ dội và dễ mệt mỏi, nhưng các bác sĩ cho rằng phẫu thuật lấy viên đạn ra quá nguy hiểm, vì nếu viên đạn xê dịch cậu bé có thể bị liệt.

Hậu quả của đạn lạc ở Iraq: Chẳng làm gì cũng trúng đạn! - Ảnh 1.

Tình trạng đạn lạc xảy ra rất phổ biến tại Iraq. (Ảnh: NY Times)

Còn ông Saad Abbas đang ở trong vườn nhà thì chợt giật mình vì một cơn đau nhói ở vai.

Ông Saad Abbas (Baghdad, Iraq) nói: "Lúc đầu tôi nghĩ có người ném đá vào người. Tôi kêu cứu. Mọi người nói với tôi rằng vai tôi bị thủng. Khi tôi chụp X-quang ở bệnh viện thì phát hiện ra một viên đạn".

Nhiều tháng đã qua, ông Abbas vẫn gần như nằm liệt giường, viên đạn còn găm vào vai sau khi các bác sĩ khuyên không nên phẫu thuật vì ông có bệnh nền.

Năm 2023, anh Ahmed Hussein cũng bị trúng đạn vào chân, dường như cũng do một viên đạn bắn từ một đám cưới.

Anh Ahmed Hussein kể lại: "Bỗng tôi nghe trong phòng có tiếng nổ lớn. Tôi ngã khỏi giường, nhìn chân thì thấy chảy máu. Tôi tìm hiểu thì biết viên đạn bắn ra từ đám cưới. Tôi không thể biết ai đã bắn vì có nhiều đám cưới, và người ta cũng bắn súng ngay cả khi mua một con cừu".

Iraq, quốc gia có 43 triệu dân, đã phải hứng chịu các cuộc chiến tranh cũng như xung đột giáo phái suốt từ những năm 2000. Trong những năm hỗn loạn đẫm máu ấy, đủ loại vũ khí tràn vào đất nước này. Nhiều hộ gia đình tuyên bố phải sở hữu súng để tự vệ.

Luật pháp Iraq trừng phạt việc sở hữu vũ khí bất hợp pháp với mức án cao nhất là 1 năm tù. Chính quyền đã công bố kế hoạch thắt chặt kiểm soát vũ khí hơn. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq cho biết lực lượng an ninh đã kêu gọi người dân đăng ký sở hữu súng tại 697 trung tâm, cho phép mỗi gia đình chỉ sở hữu một vũ khí hạng nhẹ để tự vệ.

Chính phủ Iraq gần đây cũng bắt đầu mua lại vũ khí của người dân với giá lên tới 4.000 USD (tương đương hơn 100 triệu đồng).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước