Các cuộc không kích của Israel đã khiến khoảng 400 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương tại Gaza và có nguy cơ thổi bùng lại xung đột toàn diện giữa Israel và Hamas.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18/3 cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội thực hiện "hành động mạnh mẽ" nhằm vào Hamas ở Gaza để đáp trả việc nhóm này từ chối thả con tin và bác bỏ mọi đề xuất ngừng bắn. Israel cảnh báo các cuộc không kích sẽ tiếp tục trong thời gian cần thiết.
Trong khi đó, Hamas cáo buộc Israel lật ngược thỏa thuận ngừng bắn, khiến số phận của 59 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza trở nên bất định.
Xe tăng Israel di chuyển trên biên giới với phía Bắc Dải Gaza, ngày 18/3 (Ảnh: AP)
Các cuộc không kích trong sáng 18/3 của Israel nhằm vào Gaza để lại sự tàn phá rộng khắp và gây nhiều thương vong.
Ông Khali Al Daqran - người phát ngôn Bệnh viện Al-Aqsa - cho biết: "Những người bị thương được đưa đến các bệnh viện ở Gaza trong tình trạnh rất nghiêm trọng, và hầu hết là trẻ em và người già. Họ bị bỏng cấp độ hai, cấp độ ba, bị thương ở đầu và ngực. Nhiều người phải cắt cụt cả chân tay".
Theo con số cập nhật, khoảng 400 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương tại Gaza hôm 18/3 (Ảnh: AP)
Ông Zeyad Abed - người dân Gaza - nói: "Chúng tôi hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc. Những thảm họa thế này sẽ kết thúc. Nhưng nó lại tái diễn. Những gì đang xảy ra với chúng tôi là địa ngục, địa ngục thực sự".
Israel được cho là đã thông báo trước với Mỹ về kế hoạch tấn công trở lại Gaza. Trong trường hợp Hamas tấn công đáp trả, không loại trừ khả năng Israel có thể huy động lại lực lượng để tiến hành cuộc tấn công trên bộ lớn vào Gaza.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ cũng vừa tiến hành đợt không kích dữ dội vào các mục tiêu của phong trào Houthi tại Yemen - lực lượng ủng hộ người dân Palestine.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!