Lũ lụt ở Nam Phi: Số người tử vong tăng lên gần 400, nhiều người vẫn mất tích

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 06:23 GMT+7

Mưa bão và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Nam Phi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 15/4, cảnh sát, quân đội và lực lượng cứu hộ tình nguyện đã mở rộng cuộc tìm kiếm hàng chục người vẫn mất tích 5 ngày sau khi bão hoành hành tại Nam Phi.

Đây được coi là cơn bão nguy hiểm nhất tấn công thành phố ven biển Durban của Nam Phi khi số người thiệt mạng do bão lũ tăng lên gần 400 người.

Trận lũ lụt chưa từng có này đã ảnh hưởng đến gần 41.000 người, tàn phá nghiêm trọng và khiến ít nhất 395 người tử vong.

"Đáng buồn là số người chết tiếp tục tăng với con số mới nhất là 395 người", người đứng đầu Bộ quản lý thiên tai khu vực Sipho Hlomuka cho biết trong một tuyên bố.

Chính phủ Nam Phi đã điều phối hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, số người mất tích chính thức ở tỉnh KwaZulu-Natal là 55 người.

Phóng viên AFP cho biết, một đoàn xe ô tô và máy bay trực thăng chở các chuyên gia cảnh sát đã lên đường vào đầu ngày 15/4, đi qua một thung lũng ở ngoại ô Marianhill, phía Tây thành phố Durban để tìm kiếm 12 người được báo cáo mất tích trong trận lũ lụt.

Travis Trower, Giám đốc của tổ chức tình nguyện Cứu Nam Phi, cho biết, các đội tìm kiếm cứu hộ của tổ chức này của ông chỉ tìm thấy các thi thể sau khi theo dõi 85 cuộc gọi trong ngày 14/4, hy vọng tìm thấy người còn sống là rất mong manh.

Tổng thống Cyril Ramaphosa mô tả, trận lũ lụt là "một thảm họa với thiệt hại khổng lồ chưa từng thấy ở đất nước chúng ta" và kêu gọi cầu nguyện vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cho những người sống sót.

Lũ lụt ở Nam Phi: Số người tử vong tăng lên gần 400, nhiều người vẫn mất tích - Ảnh 1.

Sạt lở, cầu bị cuốn trôi ở Ntuzuma, ngoại ô Durban, Nam Phi, ngày 12/4/2022. (Ảnh: AP)

Hàng nghìn người sống sót, trở nên vô gia cư sau khi nhà của họ bị phá hủy, đang được đưa vào các trại tạm trú rải rác khắp thành phố, ngủ trên các tấm bìa cứng và nệm trải trên sàn nhà.

Trong khi đó, các tình nguyện viên với găng tay và túi đựng rác đã đi khắp các bãi biển của thành phố để thu dọn các mảnh vỡ do cơn bão lớn để lại trước một lượng khách dự kiến ​​vào cuối tuần Lễ Phục sinh.

Một số cư dân nghèo nhất của Durban đã xếp hàng để lấy nước từ các đường ống bị vỡ và đào bới trong lớp bùn để tìm kiếm các vật dụng ít ỏi của họ.

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa tuyên bố tình trạng thảm họa ở khu vực này, qua đó mở các quỹ cứu trợ.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết, lượng mưa cực lớn đã đổ xuống khu vực trong vài ngày qua. Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Nam Phi, một số khu vực đã hứng chịu lượng mưa lên tới hơn 450 mm (18 inch) trong 48 giờ, hoặc tương đương gần một nửa lượng mưa hàng năm tại Durban.

Cơ quan thời tiết quốc gia Nam Phi đã đưa ra cảnh báo giông bão và lũ lụt ở tỉnh KwaZulu-Natal vào cuối tuần Lễ Phục sinh.

Ông Hlomuka cho biết: "Theo cảnh báo mà chúng tôi nhận được, các khu vực dọc theo bờ biển được dự báo sẽ có mưa lớn, gió mạnh từ giữa trưa 15/4 đến tối 16/4".

Hơn 4.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai để giúp đỡ các nỗ lực cứu trợ, duy trì luật pháp và trật tự trong bối cảnh các báo cáo về một số vụ cướp lẻ tẻ được ghi nhận.

Nam Phi vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-18 kéo dài trong hai năm qua và bạo loạn chết người vào năm 2021 khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Lũ lụt ở Nam Phi cướp đi sinh mạng của 341 người, hàng nghìn người bị ảnh hưởng Lũ lụt ở Nam Phi cướp đi sinh mạng của 341 người, hàng nghìn người bị ảnh hưởng

VTV.vn - Mưa lớn và lũ lụt đã khiến ít nhất 341 người thiệt mạng ở tỉnh KwaZulu-Natal, miền Đông Nam Phi, bao gồm cả thành phố Durban.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước