Mỹ tìm thấy xác tàu chiến Indianapolis bị chìm từ Thế chiến thứ 2

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 09:16 GMT+7

Tàu USS Indianapolis năm 1937. (Nguồn: U.S. Navy)

VTV.vn - Hơn 70 năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã tìm thấy xác chiến hạm USS Indianapolis của Mỹ bị thủy lôi Nhật Bản đánh chìm.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, xác tàu USS Indianapolis được tìm thấy ở độ sâu khoảng 5,5km tại Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ đã yêu cầu nhóm tìm kiếm của Paul Allan, người đồng sáng lập Microsoft, giữ bí mật vị trí tìm kiếm chính xác.

Ngày 30/7/1945, khi Thế chiến thứ 2 đang đi vào đoạn kết, tàu USS Indianapolis bị một tàu ngầm của Nhật Bản đánh chìm. Chiếc tàu đã chìm trong 12 phút mà không kịp phát tín hiệu khẩn cấp hay triển khai biện pháp cứu hộ. Phần lớn trong số hơn 1.100 thủy thủ đã sống sót trong vụ chìm tàu, tuy nhiên phải lênh đênh trên biển sau đó và chết vì đói khát. Chỉ có 316 người sống sốt, trong số đó 22 người vẫn còn sống đến hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước