Ngày 15/3: Ngày đen tối nhất trong lịch sử New Zealand

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 06:18 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 15/3 là ngày đen tối nhất trong lịch sử sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố bằng súng, chất nổ gây thương vong cho hàng chục người tại 2 TP của New Zealand.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. 

Cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi và cảnh báo nhiều khả năng vẫn còn nghi phạm lẩn trốn sau vụ xả súng vào các tín đồ đang cầu nguyện trong 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến gần 50 người thiệt mạng và 20 người bị thương nặng. Thủ phạm xả súng, phần tử cực đoan quá khích sinh trưởng ở Australia, đã đăng trực tiếp lên mạng xã hội Twitter toàn cảnh vụ xả súng điên cuồng của y. Lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa các thiết bị nổ được gài trong xe của các nghi phạm xả súng. 

Hai giờ sau vụ xả súng, đội rà phá bom mìn đã được triển khai đến nhà ga tàu điện và trung tâm mua sắm ở thành phố Auckland vì xảy ra 2 tiếng nổ lớn tại đây. Cảnh sát khuyến cáo người dân tạm thời không nên tới bất kỳ đền thờ Hồi giáo nào tại New Zealand.


Số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại New Zealand lên tới 49 người Số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại New Zealand lên tới 49 người

VTV.vn - Đây là thông báo của Ủy viên Cảnh sát New Zealand, Mike Bush tại cuộc họp báo chiều 15/3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước