Người đàn ông Serbia khai nhận sát hại 8 người trong vụ xả súng điên cuồng

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 07/05/2023 12:10 GMT+7

Người dân thắp nến, đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng hàng loạt ở trường học Belgrade tại Podgorica, Montenegro, ngày 5/5/2023. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một người đàn ông Serbia 20 tuổi bị tình nghi giết 8 người và làm bị thương 12 người khác đã thú nhận tội ác.

Văn phòng công tố ở thị trấn Smederevo gần Belgrade cho biết trong một tuyên bố hôm 6/5.

Người dân Serbia đang bị sốc và thương tiếc sau hai vụ xả súng hàng loạt: một vụ thảm sát trường học ở thủ đô Belgrade hôm 3/5 khiến 9 người thiệt mạng và vụ nổ súng tàn sát bên ngoài thành phố hôm 4/5 mà thanh niên 20 tuổi này đã nhận tội. Các nghi phạm liên quan đến cả hai vụ án hiện đang bị giam giữ.

Các công tố viên Serbia cho biết, một người đàn ông đã thừa nhận bắn vào nhiều người ở ba địa điểm khác nhau gần thị trấn Mladenovac hôm 4/5 bằng một khẩu súng trường tự động để "đe dọa người dân ở những nơi đó".

Người đàn ông Serbia khai nhận sát hại 8 người trong vụ xả súng điên cuồng - Ảnh 1.

Tang lễ cho các nạn nhân của vụ xả súng ở thị trấn Smederevo. (Ảnh: AP)

Nghi phạm bị tình nghi phạm một số tội bao gồm giết người nghiêm trọng, sản xuất, sở hữu, vận chuyển và buôn bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ cũng như bắt cóc. Không có luật sư cho nghi phạm được chỉ định.

Sau vụ nổ súng điên cuồng, đối tượng đã lên một xe taxi và buộc tài xế chở anh ta đến thị trấn Kragujevac. Tại đây, nghi phạm đã bị bắt vào sáng 5/5.

Truyền hình nhà nước Serbia RTS đưa tin, một bé gái bị bắn vào đầu trong vụ xả súng trường học ở Serbia khiến 8 học sinh và một bảo vệ thiệt mạng. Bé gái này hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Lễ chôn cất đã được tổ chức hôm 6/5 cho bốn học sinh và người bảo vệ thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường học và 5 thanh niên thiệt mạng trong vụ xả súng thứ hai.

Người đàn ông Serbia khai nhận sát hại 8 người trong vụ xả súng điên cuồng - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng ký sổ chia buồn bên ngoài trường tiểu học Vladislav Ribnikar ở thủ đô Belgrade. (Ảnh: RTE)

Sau vụ xả súng, Chính phủ Serbia đã ban hành một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực trong trường học và giảm số lượng vũ khí mà dân thường được sở hữu.

Bất chấp các biện pháp kiểm soát súng mạnh mẽ, Serbia và phần còn lại của khu vực Tây Balkan tràn ngập vũ khí và vật liệu quân sự nằm trong tay tư nhân sau các cuộc chiến tranh trong thập niên 1990 tại Nam Tư cũ.

Serbia tổ chức ba ngày quốc tang, treo cờ rủ và không phát chương trình giải trí trên truyền hình. Người dân đã tới đặt hoa và thắp nến trong ngày thứ ba liên tiếp trước trường tiểu học Vladislav Ribnikar ở Belgrade. Mọi người xếp hàng hôm 6/5 để ký sổ chia buồn tại trường học này. Các buổi cầu nguyện đã được tổ chức ở các vùng khác của Serbia, bao gồm thị trấn trung tâm Cacao và Novi Sad ở phía Bắc.

Tại nhiều quốc gia trong khu vực gồm Bosnia, Croatia, Kosovo, Montenegro và Bắc Macedonia, người dân đã bày tỏ lòng thành kính, thắp nến tại các quảng trường chính. Bosnia và Montenegro cũng tổ chức nhiều ngày để tang.

Nghi phạm trong vụ nổ súng ở trường học là một cậu bé 13 tuổi, đã đầu hàng hôm 3/5 sau khi lấy hai khẩu súng lục của cha mình để thực hiện vụ xả súng.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong xả súng ở Serbia Ít nhất 9 người thiệt mạng trong xả súng ở Serbia

VTV.vn - Một thiếu niên 14 tuổi đã xả súng tại trường học ở trung tâm thủ đô Serbia. Ít nhất 8 học sinh và 1 bảo vệ của trường đã thiệt mạng, 6 học sinh và 1 giáo viên bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước