Người dân sơ tán từ Gaza thiếu nước trầm trọng tại thành phố Rafah, Ai Cập

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 06/12/2023 17:49 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau khi phải rời bỏ nhà cửa và thành phố, người dân Dải Gaza giờ phải chờ hàng giờ để có được nước sạch từ nhà máy nước khử muối duy nhất ở thành phố Rafah, Ai Cập.

Trước việc Dải Gaza không thể thiết lập được vùng an toàn do những cuộc tấn công dồn dập từ lực lượng Israel, người dân Palestine giờ đây đang phải rời bỏ nhà cửa xuống phía Nam. Việc nhiều người buộc phải sơ tán trong thời gian ngắn đã khiến nguồn cung nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước sinh hoạt, trở nên khan hiếm, kéo theo những mối lo khủng hoảng nhân đạo mới lên người dân Dải Gaza.

Trẻ em và người già cũng phải mòn mỏi đợi xếp hàng để chờ đến lượt đổ nước vào can.

Ông Ahmad Al-Attar, người dân Palestine, nói: "Tôi đã 63 tuổi rồi, nhưng tôi phải đi bộ 2 km để đến trạm nước. Không những vậy, tôi phải đợi suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có đồ ăn, thức uống hay thuốc men. Không còn từ nào diễn tả được tình cảnh khó khăn ở đây nữa".

Trong khi đó, thách thức lớn nhất đối với những kỹ sư và công nhân tại nhà máy nước ở Rafah là cung cấp nhiên liệu cần thiết để khử nước mặn và tích trữ nước sinh hoạt.

Ông Waleed Al-Daghma, kỹ sư nhà máy khử nước mặn Yassin ở Ai Cập, cho biết: "Đây là nơi duy nhất ở Rafah có thể cung cấp nước cho người dân. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc sử dụng pin mặt trời vì giờ đã là mùa đông. Số người sơ tán đã tăng gấp đôi trong giai đoạn vừa qua, trong khi nguồn dự trữ điện mặt trời không đủ, khiến cho việc cung cấp nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Khi thành phố Khan Younis bị tấn công, số người di tản về phía thành phố Rafah đã tăng gấp đôi. Sau khi thoát khỏi cảnh mưa đạn và bom mìn, giờ đây người dân Palestine điêu đứng trước tình trạng khủng hoảng thiếu nước đáng báo động.

Không những phải vật lộn giữa lằn ranh sống chết, nhiều hộ gia đình còn phải chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống thường nhật, khi họ phải sơ tán đến những khu vực hoang vắng, không một bóng người. Không có đồ ăn, nước uống, khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều người dân lo sợ không biết bản thân và gia đình liệu có thể sống sót hay không.

Các tổ chức của Liên hợp quốc nhận định, tình hình xung đột tại Dải Gaza đang "xấu đi từng giờ", không thể thiết lập vùng an toàn.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine cho biết, những đợt đánh bom liên tục diễn ra tại các khu vực phía Nam, thành phố Khan Yunis và thậm chí là Rafah, khiến tình hình tại Dải Gaza tiếp tục xấu đi.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo không thể hình thành vùng an toàn trên Dải Gaza cho dân thường sơ tán tránh các đợt đánh bom của Israel. Phía Israel cho biết, ngày 5/12, quân đội nước này đã có ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.

Hơn 1 triệu trẻ em tại Dải Gaza thiếu nước sạch Hơn 1 triệu trẻ em tại Dải Gaza thiếu nước sạch

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo, nhiều trẻ em tại khu vực Dải Gaza của Palestine có thể tử vong vì thiếu nước sạch sinh hoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước