Nhân chứng hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch giẫm đạp tại Ấn Độ

Như Anh-Thứ tư, ngày 03/07/2024 15:42 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 121 người đã thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương trong thảm kịch giẫm đạp xảy ra hôm qua tại Ân Độ.

Ngày 2/7, tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, một vụ thảm kịch đã diễn ra khi hàng trăm người đã hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau sau khi tham dự một buổi thuyết giảng của một giáo sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 121 người đã thiệt mạng, 80 người khác bị thương.

Theo Hindustan Times, vào thời điểm đó, các tín đồ Hindu đã tụ họp tại buổi thuyết giảng của một giáo sĩ ở Hathras thuộc phân khu Aligarh, bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ. Rất nhiều căn lều nhỏ đã được dựng lên cho thấy số lượng người tham gia rất đông.

Bà Chaitra V. - Ủy viên hội đồng Aligarh cho biết rằng khi những người tham dự đang rời khỏi địa điểm tổ chức thì một cơn bão bụi xuất hiện khiến họ hoảng loạn, dẫn đến xô xát và thảm kịch thương tâm xảy ra sau đó.

Nhân chứng hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch giẫm đạp tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Có ít nhất 121 người đã thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương trong thảm kịch giẫm đạp xảy ra hôm qua tại Ân Độ. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, một nhân chứng nói với Hindustan Times rằng lý do dẫn đến thảm kịch giẫm đạp là một bộ phận các tín đồ chen chúc nhau để thu thập "bụi" mà xe của nhà thuyết giáo đi qua khi rời khỏi địa điểm.

"Tôi đến tham dự cùng với 8 người bạn nữa, nhưng họ đều thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đột nhiên mọi người trở nên hoảng loạn. Tôi không kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra".

Rất nhiều nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ, trẻ em.

Ông Ashish Kumar (Quản lý Quận Hathras) cho biết: "Đây là một sự kiện tôn giáo trong làng dành cho thần Shiva. Khi sự kiện sắp đến hồi kết, thì tự nhiên xảy ra nhốn nháo hỗn loạn trong đám đông do có quá nhiều người".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cũng như hỗ trợ tới mỗi gia đình có người thiệt mạng một khoản là 200 nghìn rupee tương đương hơn 2.300 USD.

Ông Yogi Adityanath, Thủ hiến bang Uttar Pradesh gọi vụ giẫm đạp là “sự việc đau lòng”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết chính quyền đang mở cuộc điều tra.

Bang Uttar Pradesh là bang đông dân nhất của Ấn Độ với 200 triệu dân.

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ, hơn 110 người thiệt mạng Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ, hơn 110 người thiệt mạng

VTV.vn - Nhà chức trách Ấn Độ cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại một lễ hội của đạo Hindu ở miền Bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước