Những chiến sĩ mặc áo blouse trắng ở tuyến đầu chống dịch nCoV

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 19:37 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc chiến chống dịch bệnh do virus nCov, nhất là tại Trung Quốc, người ta lại thấy xuất hiện những người chiến sĩ đặc biệt - những chiến sĩ mặc áo blouse trắng.

Họ là những anh hùng thầm lặng, hy sinh không chỉ thời gian, công sức, thậm chí là cả tính mạng để đem lại cho bệnh nhân niềm hy vọng.

Ngày 30/1, bác sĩ Lý Văn Lượng - người bác sĩ đầu tiên cảnh báo về sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp, được xác nhận dương tính với virus Corona. Và hôm 6/2, ở tuổi 34, người bác sĩ ấy đã mãi mãi ra đi. Từ một bác sĩ vô danh, Lý Văn Lượng trở thành hình tượng anh hùng của những chiến sĩ, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

May mắn hơn bác sĩ Lý Văn Lượng, nhiều bác sĩ khác sau đó đã kịp thời sử dụng các biện pháp phòng hộ. Thế nhưng, với cường độ lao động dày đặc, lượng bệnh nhân khổng lồ và áp lực cao, họ cũng không có cho mình thời gian nghỉ ngơi. Nhiều người, thậm chí còn không thể gặp người thân trong suốt 1 tháng dù cùng làm việc trong 1 tòa nhà.

Với họ, bình an của người bệnh là ưu tiên hàng đầu mặc cho những vết hằn, vết rạn nứt trên da do thuốc khử trùng và môi trường làm việc khắc nghiệt.

Những người chiến sĩ thầm lặng ấy, với họ, trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp và lời thề y đức là động lực quan trọng để họ tiếp tục đương đầu với cuộc chiến đang ở giai đoạn cam go.

Cuộc chiến chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona vẫn còn kéo dài và tiếp tục diễn biến phức tạp. Hàng chục nghìn bác sĩ vẫn ngày ngày ở tuyến đầu chống dịch, trực tiếp chiến đấu với virus. Tất cả họ đều đang nỗ lực sớm dập tắt được sự lây lan và mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước