Quân đội Israel tiến vào Jabalia, các cuộc không kích khiến 5 người ở Rafah tử vong

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 22/05/2024 06:56 GMT+7

Khói bốc lên cuồn cuộn sau vụ bắn phá của Israel vào khu phố Al-Daraj ở thành phố Gaza, ngày 21/5. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Lực lượng Israel tiến sâu hơn vào Jabalia ở phía Bắc Gaza hôm 21/5, tấn công các bệnh viện và phá hủy nhiều khu dân cư với các cuộc oanh tạc bằng xe tăng và máy bay.

Các cuộc tấn công đồng thời của Israel ở rìa phía Bắc và phía Nam của Dải Gaza trong tháng 5 này đã dẫn đến một cuộc di cư mới của hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hạn chế mạnh mẽ dòng viện trợ và làm tăng nguy cơ nạn đói.

Tại thành phố Jabalia, ở một trại tị nạn lớn được xây dựng cho dân thường tản cư cách đây 75 năm, quân đội Israel đã sử dụng máy ủi để dọn sạch các cửa hàng và tài sản gần chợ địa phương trong một chiến dịch quân sự bắt đầu gần hai tuần trước.

Israel cho biết đã quay trở lại trại - nơi họ tuyên bố đã giải tán Hamas nhiều tháng trước - để ngăn chặn nhóm chiến binh kiểm soát Gaza này tập hợp lại.

Tổng kết hoạt động vào ngày 21/5, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy "khoảng 70 mục tiêu khủng bố" trên khắp Dải Gaza, bao gồm các khu quân sự, kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa và trạm quan sát.

Các bác sĩ Palestine cho biết tên lửa của Israel đã tấn công Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Kamal Adwan ở Jabalia, khiến các nhân viên y tế hoảng sợ phải đưa bệnh nhân nằm trên giường bệnh và cáng ra con đường rải rác bên ngoài.

Người dân và nhân viên y tế cho biết xe tăng Israel đang bao vây một bệnh viện khác của thành phố Jabalia - Bệnh viện Al-Awda - trong ngày thứ ba.

Tại Geneve (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết những người bị bệnh và bị thương ở phía Bắc Gaza đang không còn lựa chọn nào khác.

"Đây là hai bệnh viện chức năng duy nhất còn lại ở phía Bắc Gaza" - ông Tedros nói - "Đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ y tế của các bệnh viện là điều bắt buộc".

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 35.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza - hiện đã bước sang tháng thứ 8. Ít nhất 10.000 người khác đã và đang mất tích và được cho là đang mắc kẹt dưới các tòa nhà bị phá hủy.

Israel đang tìm cách tiêu diệt Hamas sau khi các chiến binh của lực lượng này này xâm nhập và tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt hơn 250 con tin, theo thống kê của Israel.

Quân đội Israel tiến vào Jabalia, các cuộc không kích khiến 5 người ở Rafah tử vong - Ảnh 1.

Quân đội Israel đã tiến vào thành phố Rafah ở miền Nam Dải Gaza - nơi Tel Aviv mô tả là thành trì cuối cùng của Hamas. (Ảnh: AFP)

Chiến tranh đã tàn phá Dải Gaza - vùng đất ven biển rất đông đúc, phá hủy nhà cửa, trường học, bệnh viện và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc.

Lầu Năm Góc cho biết hàng cứu trợ từ một bến tàu do Mỹ xây dựng đã tiếp tục được đưa vào vào các nhà kho ở Gaza trong ngày 21/5 bằng các tuyến đường thay thế. Việc phân phối bị dừng lại trong ba ngày sau khi đám đông người dân nghèo chặn xe tải.

Ở miền Nam Dải Gaza, các cuộc không kích đã khiến 3 trẻ em tử vong trong một ngôi nhà ở thành phố Khan Younis và ít nhất 5 người thiệt mạng - trong đó có 3 trẻ em - trong một ngôi nhà ở thành phố Rafah, các quan chức y tế cho biết.

Tại khu vực phía Đông Khan Younis, người dân cho biết họ đang chạy trốn khỏi thị trấn Khuzaa sau khi quân đội Israel bắt đầu xâm nhập vào rìa phía Đông của lãnh thổ, san phẳng hàng rào biên giới.

"Ném bom diễn ra ở khắp nơi, mọi người hoảng loạn rời đi", một người dân ở Khuzaa nói với Reuters qua điện thoại khi anh và gia đình chuẩn bị rời đi.

Israel đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công Rafah trên biên giới phía Nam của Gaza với Ai Cập - nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của lãnh thổ này đã tìm nơi ẩn náu sau khi phải di dời khỏi các khu vực xa hơn về phía Bắc.

UNRWA ước tính tính đến ngày 20/5, hơn 800.000 người đã chạy trốn kể từ khi Israel bắt đầu tấn công thành phố Rafah vào đầu tháng 5, bất chấp những lời kêu gọi quốc tế kiềm chế trước lo ngại về thương vong dân sự.

Liên hợp quốc: 800.000 người buộc phải rời khỏi Rafah kể từ khi Israel bắt đầu tấn công thành phố Liên hợp quốc: 800.000 người buộc phải rời khỏi Rafah kể từ khi Israel bắt đầu tấn công thành phố

VTV.vn - 800.000 người đã "buộc phải chạy trốn" khỏi thành phố Rafah ở miền Nam Dải Gaza kể từ khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự tại đây trong tháng 5 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước