Tấm lòng của cậu bé 11 tuổi với cố Chủ tịch Fidel Castro

Thu Giang (Ban thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 10:55 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã mãi mãi ra đi vào năm 2016 nhưng hình ảnh cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro vẫn in đậm trong lòng người dân Cuba.

Nhân ngày sinh của cố Chủ tịch Fidel, cậu bé Marlon Mendez (11 tuổi) đã quyết định tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Fidel Castro cùng bạn bè và gia đình. Lễ tưởng được Marlon Mendez tổ chức tại nhà riêng với khoảng 100 khách mời, bao gồm hàng xóm, bạn bè của cậu bé.

"Cháu tổ chức buổi lễ này vì với cháu cố Chủ tịch Fidel là một người cha, một người bạn của tất cả người dân Cuba", cậu bé Marlon Mendez chia sẻ.

Tấm lòng của cậu bé 11 tuổi với cố Chủ tịch Fidel Castro - Ảnh 1.

Marlon Mendez bắt đầu sưu tầm các bức ảnh và các kỷ vật khác liên quan đến cố Chủ tịch Fidel Castro từ khi 3 tuổi. Những đồ vật này được cậu bé trưng bày tại nhà. Trong số những tấm ảnh được trưng bày có một tấm được chụp khi Mendez đến thăm Fidel Castro tại nhà riêng hồi tháng 8/2014, khi cậu bé 8 tuổi.

Maria Elvira Hernandez - Bà của Marlon Mendez cho biết: "Sau khi Chủ tịch Fidel Castro qua đời, số người tới xem những đồ vật mà Marlon trưng bày tại nhà ngày càng nhiều. Những kỷ vật trong phòng của nó ngày càng có giá trị hơn với trẻ em".

Cố Chủ tịch Fidel Castro, sinh ngày 13/8/1926 và qua đời ngày 25/11/2016. Nhân ngày sinh cố Chủ tịch Fidel Castro, hàng chục sự kiện sẽ được tổ chức trên khắp đất nước Cuba, bao gồm các buổi hòa nhạc, triển lãm và thuyết trình sách.

Chủ tịch Fidel Castro - biểu tượng của những gì tốt đẹp nhất Chủ tịch Fidel Castro - biểu tượng của những gì tốt đẹp nhất

VTV.vn - Trong ký ức của nhiều cựu du học sinh và những cán bộ Việt Nam từng làm việc tại Cuba, Chủ tịch Fidel luôn là một hình ảnh mang tính biểu tượng của những gì tốt đẹp nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước