Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon: Cả đất nước Hàn Quốc bàng hoàng, lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn

Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 11:45 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 151 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm 29/10 tại khu phố đêm Itaewon, ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Đây là thảm kịch đau thương xảy ra trong lễ hội Halloween được tổ chức tại khu vực này, khi hầu hết những nạn nhân bị cướp đi sinh mạng ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vụ giẫm đạp ở Itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Sewol vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng.

Cảnh tượng kinh hoàng tưởng như chỉ thấy trong các bộ phim. Vào khoảng 22h ngày 29/10 (theo giờ địa phương), đám đông dồn vào một ngõ hẹp ở gần khách sạn Hamilton trong khu phố vui chơi ban đêm Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Các thanh thiếu niên đã giẫm đạp, nêm chặt lên nhau, khiến các nạn nhân khó thở, ngừng tim…

Người trong đám đông đã cố gắng báo động cho nhau: "Đi ngược lại đi! Đi ngược lại đi! Đi ngược lại đi!".

Anh Park Jung-hoon, nhân chứng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc, cho biết: "Đầu tiên là có những người sử dụng ma túy, họ mâu thuẫn với những người khác, khiến người ta bị thương. Chúng tôi đến đây lúc 10h tối, cảnh tượng đã như trong phim, ở trước khách sạn đằng kia. Mọi thứ như trong chiến tranh. Người ta phải hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Người thì cứ đổ đến không kiểm soát được. Mọi thứ hoàn toàn không kiểm soát được".

Lực lượng cứu hộ thậm chí không thể cấp cứu được hết các nạn nhân.

Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Đại học Soonchunhyang. Còn những người đã qua đời được đưa đến một trung tâm tập gym và các bệnh viện trong khu vực để xác nhận danh tính. Hơn 140 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cảnh báo, số người tử vong có thể sẽ còn tăng.

Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon: Cả đất nước Hàn Quốc bàng hoàng, lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn - Ảnh 1.

Hiện số nạn nhân tử vong đã tăng lên 151 người. (Ảnh: Yonhap)

Thị trưởng thủ đô Seoul đã rút ngắn chuyến công tác ở châu Âu để trở về xử lý hậu quả của vụ việc.

Các cuộc vui chơi Halloween vẫn thường diễn ra ở Hàn Quốc nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn xô đẩy dẫn đến hậu quả lớn. Tuy nhiên, năm nay, lễ hội Halloween có yếu tố đặc biệt là được tổ chức trở lại lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi đại dịch bùng phát. Có tới khoảng 100.000 người đã tụ lại nơi xảy ra thảm họa trong tối 29/10.

Vụ giẫm đạp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc khiến người dân nước này vô cùng bàng hoàng. Đặc biệt đối với những nhân chứng của thảm kịch, đây thực sự là một buổi tối kinh hoàng.

Những chiếc giày vương vãi là những gì còn lại sau vụ giẫm đạp ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Số phận của chủ nhân những chiếc giày này hiện chưa rõ ra sao. Bên ngoài một bệnh viện, hàng xe cấp cứu nối dài.

Theo lời nhân chứng, do số nạn nhân quá đông, lính cứu hỏa đã phải nhờ những người có mặt tại hiện trường có đủ kỹ năng thực hiện hô hấp nhân tạo cho người gặp nạn.

Sau khi các quy định phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ, người dân muốn tận hưởng cuộc sống, vì thế có nhiều cuộc tụ tập đông người hơn.

Tổng thống Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ giẫm đạp kinh hoàng ở thủ đô Seoul và tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon: Cả đất nước Hàn Quốc bàng hoàng, lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn - Ảnh 2.

Những người bị thương được sơ cứu, hỗ trợ tại con phố gần hiện trường ở Seoul, Hàn Quốc, vào sáng sớm 30/10. (Ảnh: AP)

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn sau vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình có người thân mất ở Seoul trong thảm kịch này. Trên trang Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ sát cánh cùng nhân dân Hàn Quốc và người dân thủ đô Seoul sau thảm kịch.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi lời chúc những người bị thương hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn. Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi sự kiện tại Seoul là "kinh hoàng", đồng thời gửi lời động viên đến "những người đang ứng phó và tất cả người Hàn Quốc vào thời điểm rất đau buồn này".

Chương trình Chuyển động 24h đã liên hệ với một người Việt có mặt trong trong thảm kịch giẫm đạp này. Anh Phạm Minh Trung, ký sư IT, đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, như từ cõi chết trở về".

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị các hội đoàn và các cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nếu nắm được bất cứ thông tin liên quan đến người Việt trong vụ việc thì thông báo ngay cho Đại sứ quán qua đường dây nóng 010 6513 6618 để có thể hỗ trợ kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong những sự kiện đông người, bao gồm cả người tham gia cũng như ban tổ chức. Đặc biệt, trong thời điểm các quy định phòng dịch được dỡ bỏ, mọi người có xu hướng tụ tập đông người, sự chuẩn bị và tinh thần cảnh giác càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.u hướng tụ tập đông người

Đường dây nóng bảo hộ công dân vụ tai nạn tại Itaewon, Hàn Quốc: 010 6513 6618
Vụ giẫm đạp tại Itaewon, Hàn Quốc: 151 người thiệt mạng, Tổng thống Yoon tuyên bố quốc tang Vụ giẫm đạp tại Itaewon, Hàn Quốc: 151 người thiệt mạng, Tổng thống Yoon tuyên bố quốc tang

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ sự đau buồn về vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra ở quận Itaewon, trung tâm Seoul đêm 29/10 khi đám đông đổ về đây tham gia lễ hội Halloween.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước