Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas đang mở ra hy vọng hòa bình cho người dân Palestine sau 15 tháng chìm trong xung đột.
Ngày 19/1 sẽ là một ngày thật đặc biệt đối với gia đình ông Ataya ở Kafr Niema, phía Tây Bắc thành phố Ramallah của Palestine. Nguyên nhân là bởi ngày 19/1 chính là ngày sinh nhật con trai ông - Osaama Ataya. Anh Osaama may mắn nằm trong danh sách các tù nhân sẽ được trả tự do vào ngày 19/1.
Cũng như rất nhiều gia đình Palestine khác, ông Nasser Ataya đang mong ngóng mỗi giây mỗi phút con trai trở về nhà, sau hơn một năm Osaama Ataya bị giam giữ trong nhà tù của Israel.
Ông Nasser Ataya nói: "Thật may mắn vì điều này đã đến. Không thể diễn tả cảm xúc của chúng tôi lúc này".
Thủ tướng Israel Netanyahu chủ trì cuộc họp Nội các an ninh để bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin có hiệu lực vào ngày 19/1, tại Jerusalem, ngày 17/1 (Ảnh: AFP)
Ông Akram Daloul - người dân Palestine - chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thực thi, và bình yên sẽ trở lại với dải đất này. Chúng tôi hy vọng hòa bình cho tất cả người dân Palestine, bất kể họ đang ở đâu".
Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vừa được đại diện của Israel, Phong trào Hồi giáo Hamas, Mỹ và Qatar ký kết gồm. Thỏa thuận gồm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần, sẽ bắt đầu từ ngày 19/1. Trong giai đoạn đầu tiên, Hamas sẽ thả 33 con tin Israel, bao gồm tất cả phụ nữ (binh sĩ và thường dân), trẻ em và đàn ông trên 50 tuổi.
Đổi lại, Israel sẽ thả tất cả phụ nữ và trẻ em Palestine dưới 19 tuổi.
Thỏa thuận ngừng bắn dù mong manh nhưng đang mang lại hy vọng cho hàng triệu người dân Palestin sau hơn 15 tháng xung đột khốc liệt, khiến hơn 46 nghìn người Palestine thiệt mạng, và hầu hết 2,3 triệu cư dân Gaza phải sống trong cảnh tha hương.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!