Thủ lĩnh cảnh vệ nổi tiếng của Mexico bị giết trong cuộc tấn công bạo lực

Vũ Hoàn - Duy Tuấn (theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 30/06/2023 16:50 GMT+7

VTV.vn - Mora đã thành lập một nhóm tự vệ cách đây một thập kỷ với mục đích bảo vệ khu vực khỏi một băng đảng ma túy ở bang Michoanca, Mexico.

Ngày 29/6, chính quyền địa phương cho biết Hipolito Mora - một thủ lĩnh nổi tiếng của một nhóm dân phòng ở bang Michoacan, miền tây Mexico đã bị giết hôm thứ Năm trong một cuộc tấn công tàn bạo khiến cơ thể ông bị bỏng nặng đến mức gần như không thể nhận ra.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Michoanca cho biết vào khoảng giữa trưa, họ nhận được tin báo về một cuộc tấn công vào Hipolito Mora ở thị trấn Felipe Carrillo Puerto, phía tây Michoacan. Mora đã thành lập một nhóm tự vệ cách đây một thập kỷ với mục đích bảo vệ khu vực khỏi một băng đảng ma túy ở bang này.

Văn phòng tổng chưởng lý Michoacan cho biết khi các quan chức đến hiện trường, họ phát hiện ra hai chiếc xe tải bị phá hủy và một thi thể bị bỏng nặng, được cho là Mora.

Ba thi thể khác được tìm thấy tại hiện trường. Các công tố viên cho biết họ tin rằng Mora đang đi tuần tra an ninh thì bị sát hại bởi những kẻ tấn công. Sau đó các đối tượng đã bỏ trốn.

Thủ lĩnh cảnh vệ nổi tiếng của Mexico bị giết trong cuộc tấn công bạo lực - Ảnh 1.

Ông Hipolito Mora (đội mũ, ở giữa) và những cảnh vệ khác đi bộ cùng gia đình và bạn bè của họ để tự nguyện hợp tác trong cuộc điều tra vụ xả súng ở La Ruana, Michoacan ngày 27 tháng 12 năm 2014. REUTERS/Alan Ortega

Thống đốc bang Michoacan, ông Alfredo Ramirez Bedolla đã xác nhận cái chết của Mora. Trên Twitter, ông gọi vụ tấn công Mora và các sĩ quan cảnh sát địa phương là "giết người hèn nhát" và hứa sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Một số bang của Mexico bị ảnh hưởng bởi tội phạm bạo lực kéo dài trong nhiều năm đã hình thành nên các nhóm tự vệ. Những nhóm này bảo vệ người dân địa phương với lý do chính quyền hoạt động không hiệu quả.

Vào năm 2014, một số các nhóm tự vệ, bao gồm cả nhóm của Mora, đã tạo ra một hiệp ước ngắn hạn với chính phủ liên bang để thành lập một lực lượng phòng vệ nông thôn chính quy nhằm chống lại tội phạm có tổ chức.

Mora, 67 tuổi, đã rút lui khỏi vai trò của mình trong nhóm tự vệ trong những năm gần đây, nhưng theo thông tin được biết thì ông dự định cầm vũ khí một lần nữa để đối phó với sự gia tăng của tội phạm trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước