Tranh cãi vụ nhà báo Đài Loan, Trung Quốc chọn "cái chết êm ái"

VTV8-Chủ nhật, ngày 03/03/2019 09:39 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Fu Da-ren kiêm người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc đã nói lời vĩnh biệt rồi uống cốc thuốc độc trên tay.

Một đoạn video vừa được công bố rộng rãi tại Đài Loan, Trung Quốc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên cộng đồng mạng ở vùng lãnh thổ này. Trong đoạn video, nhà báo Fu Da-ren kiêm người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc đã nói lời vĩnh biệt rồi uống cốc thuốc độc trên tay. Nhà báo kỳ cựu này đã ra đi yên bình ở tuổi 86. Ông là một trong số ít những người đã chọn "cái chết êm ái" để kết thúc cuộc đời mình.

Nhà báo Fu Da-ren đã được chẩn đoán ung thư tuyến tụy. Ông cũng là người trước đó từng lên tiếng ủng hộ "cái chết êm ái". Vào tháng 5/2018, ông Fu Da-ren cùng gia đình đến Zurich, Thụy Sĩ để được trợ tử. Đến ngày 7/6/2018, nhà báo này đã thực hiện được ước nguyện đi về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chủ đề về cái chết của nhà báo Fu Da-ren đã thu hút hơn 260 triệu lượt đọc với 84.000 bình luận. Nhiều người tỏ ra cảm thông và ủng hộ quyết định của nhà báo. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng nếu Trung Quốc hợp pháp hóa trợ tử, người mắc bệnh nan y có thể bị ép thực hiện dù không muốn. Trên thế giới, "cái chết êm ái" hiện vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước