Đã copy 0

Thạc sĩ ở Đức về quê… nuôi tôm

Thu Hiền, Văn Lương (Ban Thời sự)

31/08/2015 20:41

VTV.vn - Sau khi có tấm bằng cao học ở Đức, anh Nguyễn Văn Nguyên ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, lại quyết định về quê để nuôi tôm, nuôi gà.

Năm 2012, khi mới về nước, anh Nguyễn Văn Nguyên tiếp nhận gần 40ha ao nuôi tôm của gia đình. Nhận thấy năng suất chưa cao, anh đầu tư trang trại với 8.000 con gà và vài chục con lợn để lấy phân cải tạo hồ.

Dù gia đình anh Nguyên có truyền thống chăn nuôi, nhưng tiếp nhận lại sau 8 năm đi học, với anh vẫn là sự khởi đầu. Năm 2012, cơn bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, anh Nguyên mất trắng toàn bộ tôm cua dưới ao, hàng nghìn con gà cũng chết đuối. Tuy nhiên, chỉ đến cuối năm 2014, anh đã thu hoạch hơn 20 tấn tôm cua, bán hàng trăm nghìn quả trứng gà, đạt doanh thu hơn 6 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Có bằng đại học vẫn thất nghiệp: Vì sao?

Có bằng đại học vẫn thất nghiệp: Vì sao?

27/12/2013

Một thực tế đang tồn tại ở nước ta là tỷ lệ lớn người có bằng đại học nhưng vẫn chưa có việc làm. Vậy, nguyên nhân do đâu đã dẫn đến tình trạng này?

Nỗi lòng vận động viên có 2 bằng đại học

Nỗi lòng vận động viên có 2 bằng đại học

19/07/2014

Khập khiễng vào đời trên đôi nạng gỗ nhưng VĐV xứ Huế Trương Văn Thìn khiến nhiều người phải nể trọng với hai tấm bằng đại học và bộ sưu tập huy chương cử tạ ấn tượng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tấm bằng ĐH mới chỉ là sự khởi đầu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tấm bằng ĐH mới chỉ là sự khởi đầu

24/08/2015

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Tấm bằng ĐH mới chỉ là sự khởi đầu, mỗi thủ khoa cần không ngừng tự phấn đấu, tự hoàn thiện, sống có mục đích, hoài bão, ước mơ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm