Austin Appelbee trả lời phỏng vấn tại Quindalup, Western Australia, ngày 3/2/2026 (Ảnh: ABC/AP)
Một thiếu niên 13 tuổi đã cứu sống mẹ và 2 em nhỏ sau khi bơi liên tục trong 4 giờ giữa biển động mạnh, khi các thành viên trong gia đình của em bị cuốn ra khơi ngoài khơi Tây Nam bang Western Australia.
Vụ việc xảy ra chiều 31/1 tại khu vực Quindalup, cách thành phố Perth khoảng 200 km về phía Nam. Gia đình đang đi nghỉ thì gió mạnh bất ngờ đẩy các ván chèo bơm hơi và một chiếc kayak trôi xa khỏi vịnh Geographe.
Thiếu niên tên Austin Appelbee cố gắng chèo kayak vào bờ để tìm trợ giúp, song thuyền bị vào nước, buộc em phải bơi khoảng 4 km vào bờ trong điều kiện sóng lớn và ánh sáng dần tắt. Em cho biết đã phải “vật lộn với biển động” khi bơi trong lúc mặc áo phao, trước khi tháo áo sau khoảng 2 giờ để có thể bơi nhanh hơn.
Sau khi vào được bờ, Austin tiếp tục chạy khoảng 2 km để tìm điện thoại và gọi số khẩn cấp 000, yêu cầu huy động trực thăng, tàu bay và tàu cứu hộ để tìm gia đình mình.

Austin Appelbee chụp ảnh cùng gia đình tại Quindalup, Western Australia, ngày 3/2/2026 (Ảnh: ABC/AP)
Cảnh sát bang Western Australia nhận được tin báo vào lúc 18h cùng ngày và lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn với sự tham gia của cảnh sát đường thủy, lực lượng cứu hộ tình nguyện địa phương và trực thăng cứu nạn.
Đến khoảng 20h30, trực thăng cứu hộ phát hiện người mẹ 47 tuổi cùng con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi đang bám vào một ván chèo, cách bờ khoảng 14 km. Một tàu cứu hộ tình nguyện đã được điều động tới hiện trường và đưa cả 3 người vào bờ an toàn.
Theo chỉ huy lực lượng cứu hộ biển địa phương, những thông tin chi tiết mà thiếu niên 13 tuổi cung cấp về màu sắc và loại phương tiện đã hỗ trợ đáng kể cho công tác tìm kiếm.
Gia đình sau đó được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển tới cơ sở y tế tại Busselton. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đánh giá đây là một “cuộc giải cứu đáng kinh ngạc”, đồng thời ca ngợi sự bình tĩnh, quyết tâm và dũng cảm của thiếu niên đã góp phần cứu sống người thân.
Bình luận (0)