Du khách chụp ảnh rùa Jonathan tại đảo St. Helena, ngày 22/2/2024. (Ảnh: AP)
Các thông tin lan truyền trong ngày Cá tháng Tư về việc cá thể rùa cạn già nhất thế giới - con rùa 193 tuổi tên Jonathan - qua đời đã được xác nhận là không đúng.
Jonathan hiện vẫn sống tại đảo St. Helena, nằm ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển tây nam châu Phi khoảng 1.950 km về phía tây. Bà Anne Dillon, người đứng đầu bộ phận truyền thông của đảo, cho biết đây là một tin giả và khẳng định con rùa vẫn “hoàn toàn khỏe mạnh”.
Tin đồn bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội vào ngày 2/4, khi một tài khoản trên mạng xã hội X mạo danh ông Joe Hollins - bác sĩ thú y từng chăm sóc Jonathan - đăng tải thông tin về cái chết của con rùa.
Bài đăng này nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem, kéo theo nhiều lời chia buồn từ cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, ông Joe Hollins sau đó lên tiếng trên Facebook khẳng định ông không có tài khoản trên X và cảnh báo đây là một vụ lừa đảo, khi kẻ đăng tin giả kêu gọi quyên góp tiền điện tử.

Rùa khổng lồ Jonathan vẫn còn sống. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, Jonathan là động vật trên cạn sống lâu nhất hiện nay và cũng là con rùa già nhất từng được ghi nhận. Con vật được cho là khoảng 50 tuổi khi được đưa đến đảo St. Helena vào năm 1882.
Chính quyền đảo St. Helena cũng đã công bố hình ảnh mới nhất của Jonathan được chụp ngày 3/4, cho thấy con rùa vẫn di chuyển trong khuôn viên nơi ở của thống đốc trên đảo.
St. Helena là hòn đảo nổi tiếng nằm giữa Đại Tây Dương, nơi Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte từng bị lưu đày sau thất bại tại Waterloo năm 1815 và qua đời vào năm 1821.
Bình luận (0)