Cách đây tròn 75 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên xung phong đã chính thức được thành lập vào ngày 15/7/1950. Để rồi những năm sau đó, có hàng chục ngàn lá đơn tình nguyện lên đường tham gia kháng chiến.
Với tinh thần "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên", trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên xung phong đã đóng góp xứng đáng vào những chiến công, thành quả to lớn của dân tộc. 4 câu thơ Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong ngày ấy đã trở thành kim chỉ nam hành động cho bao thế hệ trẻ Việt Nam.
Tiếp nối cha anh, những người sống chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng cách mạng, lớp lớp thanh niên hôm nay vẫn là lực lượng xung kích - có mặt ở những nơi gian khó nhất, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.
Ở Quảng Ngãi, những đoàn viên thanh niên đã xông pha đến tận vùng sâu, vùng xa, vận chuyển đá, cát, vật liệu dựng lại những mái nhà từng dột nát, giúp địa phương về đích xóa nhà tạm sớm hơn kế hoạch.
Những ngày này, gần 5.000 đội thanh niên tình nguyện đồng loạt ra quân tại các điểm dịch vụ công trên cả nước. Họ hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, giúp bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Ở đâu Tổ quốc cần ở đó có thanh niên. Tinh thần xung phong ấy vẫn đang được tiếp nối, bằng ý chí, khát vọng và hành động của tuổi trẻ, chung tay dựng xây một Việt Nam hùng cường.
Bình luận (0)