Tin vào lời cam kết lợi nhuận 5-8% mỗi tháng và lời quảng cáo về một dự án là "tương lai" của nông nghiệp Việt, cả nghìn người dân thuộc nhiều tỉnh thành đã góp vốn đầu tư vào một công ty để hợp tác kinh doanh những sản phẩm từ rau má. Nhưng 5-6 năm nay, người dân không được trả lãi và cũng không đòi lại được số tiền đã góp vốn. Nhiều người đã phải trả giá đắt vì niềm tin không được đặt đúng chỗ.

Ông Bùi Cao Thăng (phường Hồng Hà, Hà Nội) thuê căn phòng 15m2 với giá 1 triệu đồng/tháng. Ông nhờ khu vực để xe của cả khu trọ làm thêm việc sửa xe đạp điện. Từ một chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí giàu có, ông bán 4 căn nhà, dành toàn bộ tiền tích cóp của cả gia đình với 5 hợp đồng góp vốn cho công ty với số tiền gần 16 tỷ đồng. Người ký các hợp đồng là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Mai Hà Trang kèm theo đó là các biên bản ghi nhớ công nợ xác nhận của công ty.
"Vì tin có lợi cho cuộc đời, có lợi cho bữa ăn mọi người. Mở vua rau má và các thứ cuối cùng không ngờ. Đây là bài học, cuộc đời tôi nay là xong rồi, cay đắng lắm", ông Thăng nói.
Bà Nguyễn Thị Đôi (quê tỉnh Bắc Ninh, hơn 70 tuổi), chỉ cấy mấy sào lúa. Cũng vì tin theo các đối tượng, bà đã dành toàn bộ 480 triệu đồng tiết kiệm, góp vốn đầu tư.
Tin người, ham lãi suất, nhiều người đã nhanh chóng ký vào những bản hợp đồng hợp tác kinh doanh chung chung sau khi dự các cuộc hội thảo được tổ chức ở nhiều địa phương 4 năm trước.


Những cuộc hội thảo thu hút khách hàng được tổ chức vào năm 2022.
Chỉ ghi kinh doanh chung chung, không ghi rõ vào dự án nào, việc sử dụng tiền của nhà đầu tư ra sao. Người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân người đại diện pháp luật công ty thời điểm đó là bà Mai Hà Trang.
Người dân được đưa đi tham quan tại 2 huyện Đức Huệ và Bến Lức, tỉnh Long An trước đây nay là tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng giới thiệu đây là nông trường rau má hàng đầu Việt Nam, thủ phủ của thương hiệu Vua rau má với người lao động của công ty. Thế nhưng theo tìm hiểu tại 4 địa phương của tỉnh Long An trước đây, chỉ duy nhất xã Thạnh Hòa trước đây, từng có 1 số người của công ty thuê 25ha đất trong 1 năm. Từ năm 2023 tới nay không còn hoạt động nữa.

Ông Phạm Văn Trai, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (trước đây) cho biết: "Không báo cáo với chính quyền địa phương, tự động thỏa thuận với người dân thuê đất từ năm 2022 - 2023".
Nhiều nhà đầu tư, nhiều năm nay vẫn liên tục tìm đến trụ sở công ty theo giới thiệu tại một tòa nhà phường Cầu Giấy, Hà Nội. Tiếp tục tìm đến địa chỉ khác theo đăng ký theo mã số thuế hiện nay cũng nhận được chung thông báo. Liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty ở thời điểm góp vốn cũng không thể
Trao đổi với phóng viên, Phòng Cảnh sát Kinh tế công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin về sự việc này và đang tiến hành điều tra. Hiện công ty CCV đã thay đổi người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, việc điều tra sẽ làm rõ việc sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư với người đại diện pháp luật thời điểm huy động vốn.
Theo tài liệu điều tra, thời điểm 3/2023, khi đã có dấu hiệu kinh doanh thua lỗ và bắt đầu không trả lãi cho các nhà đầu tư, công ty vẫn tiếp tục kêu gọi vốn của những người dân khác.
Bình luận (0)