Nỗi đau của bóng đá Anh tại các Cúp Châu Âu

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 03:42 ngày 05/05/2018

VTV.vn - Sau khi Atletico Madrid đánh bật Arsenal khỏi Europa League, đã nâng tổng số thắng lợi của các đội bóng Tây Ban Nha lên con số 23 sau 27 lần đối đầu.

Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng cứ ra trời Âu, họ lại phải nếm đau thương mỗi khi gặp các đội bóng Tây Ban Nha ở vòng knock-out. 27 lần gặp nhau, các đội bóng Anh thất bại tới 23 lần. Một nỗi đau khó nguôi ngoai.

Sau khi Atletico Madrid đánh bật Arsenal khỏi Europa League, đã nâng tổng số thắng lợi của các đội bóng Tây Ban Nha lên con số 23 sau 27 lần đối đầu ở vòng knock out tại các Cúp Châu Âu.

Nỗi đau này đã kéo dài cả thập kỉ qua từ mùa giải 2008-09, vắt qua các đấu trường từ Champions League, Europa League tới Siêu Cúp Châu Âu.

Nỗi đau của bóng đá Anh tại các Cúp Châu Âu - Ảnh 1.

Mở đầu cho chuỗi ngày buồn của các đội bóng Anh khi gặp các đối thủ tới từ Tây Ban Nha chính là ở mùa giải 2008-2009, khi Barca đánh bại Chelsea nhờ luật bàn thắng trên sân khách tại bán kết, rồi sau đó họ thắng 2-0 trước Man Utd tại Rome trong trận chung kết Champions League.

Trong khi đó, Arsenal cũng 2 năm liên tiếp bị loại bởi Barcelona năm 2010 và 2011.

Man Utd thì 3 lần liên tiếp phải hứng chịu cơn ác mộng từ các clb Tây Ban Nha. 2011, ở trận chung kết Champions League, họ thua 1-3 trước Barca, Europa League 2012, họ bị loại bởi Atletico Bilbao, 2013, Real tiễn MU về nước tại Champions League.

Barca loại Man City ở 2 mùa Champions League 2013-14 và 2014-15 trong khi Atletico Madrid đánh bại Chelsea ở bán kết năm 2014.

Thêm vào đó, ở trận chung kết Europa league năm 2016, Liverpool cũng thất bại 1-3 trước Sevilla và giúp cho các đại diện của Tây Ban Nha giành chức vô địch giải đấu này 5 lần chỉ trong vòng 7 năm.

Mùa giải năm ngoái, Atletico Madrid loại Leicester City ở vòng 8 đội, rồi Barce đánh bại Arsenal, Real quật ngã Man City tại Champions League.

Riêng mùa giải năm nay đã chứng kiến, Chelsea bị loại bởi Barcelona, Man Utd cay đắng rời Champions League vì Sevilla ở vòng 16 đội, trước đó, Real Madrid đã đánh bại MU 2-1 ở trận tranh Siêu Cúp Châu Âu.

Liệu Liverpool có phá được dớp buồn ấy của bóng đá Anh? Hãy chờ vào tài năng của HLV Jurgen Klopp. Hi vọng Liverpool không phải xuất hiện với con số 24.