Phóng viên Thể Thao VTV tác nghiệp tại Nga: Chuyện tác nghiệp tại World Cup 2018

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 11:46 ngày 21/06/2018

VTV.vn - Xa gia đình, giờ sinh hoạt đảo lộn... đó chỉ là số ít trong rất nhiều khó khăn của các phóng viên khi tác nghiệp tại World Cup 2018.

Lần đầu tác nghiệp ở 1 kì World Cup, chị Maria Gabriela, quay phim Đài truyền hình Azteca, Mexico không khỏi choáng ngợp trước quy mô của giải và cường độ làm việc. 6 năm kinh nghiệm, đủ để cô gái 24 tuổi này thích nghi được với những khó khăn.

"Ở Moscow, tôi phải di chuyển bằng tàu điện ngầm, nên phải vác theo cả đống thiết bị. Rất nặng. Nhưng tôi yêu nghề này, yêu bóng đá nữa. Niềm vui của các cổ động viên giúp tôi quên đi mọi mệt mỏi" - Chị Maria cho biết.

Còn với phóng viên kênh thể thao Tigo, Paraguay, chị Maria Soledad, quyết định xa gia đình cả 2 tháng trời để sang Nga tác nghiệp, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng: "Tôi có gia đình, 2 con, tôi nhớ chúng lắm chứ. Nhưng cả gia đình đều ủng hộ cho đam mê của tôi. Giấc mơ được tác nghiệp tại 1 kì World Cup của tôi đã trở thành hiện thực. Đó là lý do tôi ở đây".

World Cup 2018 cũng chào đón phóng viên trẻ nhất tác nghiệp. Đó là cậu bé, 13 tuổi Santigol, phóng viên đài truyền hình quốc gia Mexico.

"Đây là lần đầu tiên cháu được tới World Cup. Chuyện tác nghiệp mới đầu cũng khó, nhưng bây giờ thì dễ hơn nhiều rồi.Cháu rất thích thể thao và thich không khí này" - Santigol hào hứng chia sẻ.

Tại World Cup 2018, có khoảng 5000 phóng viên đến từ hơn 50 quốc gia tới Nga tác nghiệp.

Công việc bận rộn nhất là lúc trước trận và sau khi kết thúc. Các phóng viên báo điện tử thì cắm cúi viết bài tổng hợp, còn các phóng viên truyền hình thì toả đi các điểm quanh sân để ghi lại những khoảnh khắc ăn mừng, phỏng vấn người hâm mộ. Bên cạnh đó, là thực hiện thêm các show truyền hình đồng hành cùng World Cup 2018. Quỹ thời gian 24h dường như là không đủ với các phóng viên trong chiến dịch đầy thử thách này.

Anh Alexjandro Gerson - Phóng viên đài truyền hình quốc gia Mexico cho biết: "Chúng tôi làm việc ở đây theo giờ Nga, nhưng phải chạy theo chương trình theo giờ Mexico. Thành ra chẳng có thời gian nào mà nghỉ cả".

Anh Nuno Alexandre – Đài truyền hình Bồ Đào Nha chia sẻ: "Tôi ngủ ít lắm, chừng 3-4 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi thường ăn tối vào lúc 1-2 giờ sáng. Bên này, các địa điểm tổ chức ở xa nhau, nên đi lại cũng là một vấn đề lớn. Nhìn chung là khá mệt".

Tác nghiệp ở 1 kì World Cup luôn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi phóng viên thể thao. Không chỉ truyền tải không khí tới người hâm mộ cả nước, mà còn được sống trong những khoảnh khắc 4 năm mới có 1 lần.