Một buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm được cử hành bên ngoài Trụ sở Chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc). Quốc kỳ Trung Quốc và kỳ hiệu đặc khu được treo rủ trong không khí trầm lắng, tiễn đưa 128 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại tổ hợp chung cư ở Wang Fuk.
Các điểm đến viếng được thiết lập tại 18 quận, nơi người dân Hong Kong thành kính chia buồn.
Ông John Chan, một cư dân, đau xót chia sẻ: "Khu Tai Po của chúng tôi có lẽ là khu an toàn nhất tại đây, tỷ lệ tội phạm rất thấp. Thế nhưng, có những lỗi sai do con người, những quyết định sai lầm, những kẻ tham lam. Tất cả đã cướp đi hơn 120 sinh mạng, tôi không còn nước mắt để khóc nữa".

Giữa thảm kịch, tình người tỏa sáng. Hàng nghìn tình nguyện viên đã nhanh chóng có mặt, những suất quà cứu trợ được chuyển đến kịp thời, phản ánh tinh thần tương thân tương ái.
Anh Angus Ng Hok-Ming (Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Vịnh Quảng Đông - Hong Kong - Macau) nói: "Chúng tôi đã tuyển 1.200 tình nguyện viên trong hai ngày. Hiện tại, vật tư dồi dào, chúng tôi có đủ nhân lực và có rất nhiều tình nguyện viên. Vì vậy, có thể thấy rằng mọi người đang đoàn kết và làm hết sức để hỗ trợ công tác cứu trợ sau thảm họa. Tôi cảm thấy điều này cho thấy Hong Kong tràn ngập tình yêu".
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng chiều 26/11 vừa qua đã thiêu rụi 7 trong số 8 tòa tháp 32 tầng đang trong quá trình cải tạo, được bao bọc bởi giàn giáo tre và lưới nhựa.
Nguyên nhân vụ cháy, với dấu hiệu về việc hệ thống báo cháy không hoạt động và những lo ngại trước đó của cư dân về vật liệu dễ cháy, đang được điều tra làm rõ.
Bình luận (0)