"Tình yêu có pháo hoa" thu hút nhờ điểm cộng diễn xuất

VTV.vn - Lên sóng sau 3 năm đóng máy, phim đối mặt nhiều bất lợi. Tuy nhiên phần tương tác ăn ý bất ngờ của cặp đôi chính đã giúp tác phẩm lội ngược dòng.

Tình yêu có pháo hoa đánh dấu màn sự kết hợp đáng chú ý của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên trên màn ảnh nhỏ. Chuyển thể từ tiểu thuyết Hay là mình sống chung của Hồng Cửu, phim xoay quanh Lý Diệc Phi làm trong ngành đầu tư ngân hàng và Tiền Phi, cô gái đang chật vật mưu sinh nơi đô thị lớn. Từ hai con người cùng rơi xuống đáy cuộc sống, họ vô tình trở thành bạn cùng nhà, rồi dần bước vào hành trình chữa lành và trưởng thành cùng nhau.

Ngay từ những tập đầu, bộ phim đã nhanh chóng tạo ra lượng thảo luận đáng kể. Tuy nhiên, đây không phải một tác phẩm hoàn hảo. Bộ phim mang trong mình nhiều bất lợi trước khi lên sóng, nhưng cũng sở hữu những điểm cộng đủ lớn để giữ chân khán giả.

Rào cản lớn nhất của Tình yêu có pháo hoa nằm ở thời điểm phát hành. Phim hoàn tất ghi hình từ năm 2023 nhưng đến giữa năm 2026 mới chính thức ra mắt. Trong tình hình biến động nhanh của thời đại số, thời gian dài này khiến một tác phẩm đối mặt nguy cơ lỗi thời. Đó cũng là điều dễ nhận thấy ở Tình yêu có pháo hoa. Từ ánh sáng, màu phim đến phục trang đều mang phong cách phim truyền hình vài năm trước. Không ít khán giả nhận xét tổng thể hình ảnh thiếu độ thời thượng so với mặt bằng hiện tại, đặc biệt khi so với các phim hiện đại mới phát hành gần đây.

Một bất lợi khác đến từ yếu tố ngoài chuyên môn. Do nam phụ Lý Hân Trạch vướng bê bối đời tư, đoàn phim buộc phải dùng công nghệ AI thay mặt ở một số phân đoạn. Kết quả là nhiều cảnh cận lộ rõ dấu vết xử lý kỹ thuật, tạo cảm giác thiếu tự nhiên và khiến không ít khán giả bị kéo ra khỏi mạch cảm xúc. Với một bộ phim vốn đã phải chờ quá lâu để phát sóng, đây là điểm trừ không nhỏ.

Nếu xét riêng về câu chuyện, Tình yêu có pháo hoa không tạo ra nhiều bất ngờ. Phim đi theo motif ngôn tình đô thị rất quen thuộc: nam nữ chính cùng rơi vào khủng hoảng sự nghiệp lẫn tình cảm, vô tình sống chung, từ xung đột đến thấu hiểu rồi dần nảy sinh tình yêu.

"Tình yêu có pháo hoa" thu hút nhờ điểm cộng diễn xuất - Ảnh 1.

Đàn Kiện Thứ không có lợi thế chiều cao nhưng ghi điểm nhờ diễn xuất chiều sâu. (Ảnh: VieOn)

Lý Diệc Phi là hình mẫu nam chính điển hình của dòng phim lãng mạn Trung Quốc: giỏi giang, lạnh lùng, sắc sảo nhưng mang nội tâm phức tạp. Trong khi đó, Tiền Phi đại diện cho hình ảnh người trẻ nơi đô thị lớn: áp lực tiền nhà, áp lực công việc, luôn phải vật lộn để giữ cân bằng cuộc sống.

Công thức "oan gia ngõ hẹp", "ghét trước yêu sau", "ở chung rồi yêu" vốn không còn xa lạ với khán giả. Chính vì vậy, điểm yếu lớn của phim nằm ở cảm giác dễ đoán. Khán giả gần như có thể hình dung trước phần lớn đường đi của mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, cặp đôi Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên từng gây nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cả hai thiếu sự tương xứng - yếu tố quan trọng với dòng phim ngôn tình.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ ngoại hình. Vương Sở Nhiên sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt cuốn hút, trong khi Đàn Kiện Thứ có vóc dáng khá nhỏ bé khi đứng cạnh bạn diễn.

Dù câu chuyện không mới, Tình yêu có pháo hoa vẫn ghi điểm ở cách giữ được chất đời thường. Đây là điểm cộng đáng chú ý. Phim không xây dựng thế giới ngôn tình quá xa rời thực tế. Dù bối cảnh xoay quanh ngành đầu tư ngân hàng - một lĩnh vực vốn bị xem là hào nhoáng, tác phẩm phản ánh những áp lực rất đời. Đó là gánh nặng trả nợ mua nhà, nỗi lo thất nghiệp, tiền thuê phòng, chi phí sinh hoạt... Đồng thời, cảm giác cô đơn của những người trẻ rời quê đến thành phố lớn lập nghiệp cũng hiện hữu trong câu chuyện của các nhân vật.

Điểm đáng khen của "Tình yêu có pháo hoa" là chọn lối thể hiện nhẹ nhàng, pha màu sắc hài hước lãng mạn thay vì quá nặng nề. Nhờ đó, tác phẩm giữ được nhịp kể gọn gàng, dễ xem và đủ giải trí.
"Tình yêu có pháo hoa" thu hút nhờ điểm cộng diễn xuất - Ảnh 2.

Vương Sở Nhiên hóa thân thành cô gái công sở đời thường. (Ảnh: VieOn)

Đàn Kiện Thứ tiếp tục cho thấy anh là mẫu diễn viên có khả năng tạo chiều sâu cho những nhân vật tưởng như quen thuộc. Lý Diệc Phi vốn rất dễ trở thành một phiên bản "tổng tài lạnh lùng" rập khuôn. Nhưng Đàn Kiện Thứ khiến nhân vật này trở nên sống động hơn nhờ những chi tiết biểu cảm tinh tế. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên mang đến bất ngờ tích cực. Tiền Phi hiện lên với đủ sự mệt mỏi, áp lực và bền bỉ của một người trẻ đang gồng mình giữa thành phố lớn. Những cảnh tăng ca đến khuya, thất thần sau biến cố công việc, hay âm thầm lau nước mắt đều được nữ diễn viên xử lý tương đối tự nhiên.

Đáng chú ý nhất là phản ứng hóa học giữa hai diễn viên tốt hơn hẳn kỳ vọng. Từ các đoạn đối thoại, ánh mắt và phản ứng tự nhiên trong từng phân cảnh, Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đều có tương tác ăn ý. Điều này đã đủ sức giữ chân khán giả lâu hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.