Tóc Tiên trở lại với ballad, mượn ý thơ kể chuyện tình dang dở

VTV.vn - Chị đẹp Tóc Tiên trở lại với đường đua âm nhạc 2026 với MV "Người còn thương em không" hợp tác với diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Tối 5/6, ca sĩ Tóc Tiên chính thức giới thiệu MV Người còn thương em không. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay.

Sản phẩm lần này là một bản ballad được "đo ni đóng giày" bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn. Đáng chú ý, phần lời ca khúc được phát triển từ tứ thơ trong bài thơ Buông, thuộc tập thơ Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng của diễn viên - nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu, ekip đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn ở lại sau khi một mối quan hệ khép lại.

Tóc Tiên trở lại với ballad, mượn ý thơ kể chuyện tình dang dở- Ảnh 1.

Tóc Tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng sau biến cố gia đình.

Để có được phiên bản hoàn thiện, ca khúc trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh nhằm phù hợp với năng lượng, cảm xúc hiện tại của Tóc Tiên. Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh một nữ ca sĩ mạnh mẽ, bùng nổ trên sân khấu, thì ở ca khúc và phần hình ảnh người còn thương em không, cô lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và tính tự sự.

Trong ca khúc mới, Tóc Tiên vẫn giữ được chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc vốn là thế mạnh, nhưng cách xử lý mềm mại hơn để nhường chỗ cho câu chuyện của bài hát. Những trải nghiệm, suy tư và góc nhìn riêng được lồng ghép nhẹ nhàng, tạo nên một bản ballad giàu cảm xúc với nhiều khoảng lặng để người nghe đồng cảm.

Tóc Tiên trở lại với ballad, mượn ý thơ kể chuyện tình dang dở- Ảnh 2.

Cảnh quay giàu cảm xúc, lãng mạn đậm chất điện ảnh trong MV "Người còn thương em không"

Về phần hình ảnh, MV do ekip của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh thực hiện, mang màu sắc điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính.

MV xoay quanh hành trình đi qua những ngôi nhà ký ức chuyện tình yêu của hai nhân vật. Mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đan xen giữa hiện thực tan vỡ và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dụng ý nghệ thuật của từng không gian được thể hiện rõ qua sự đối lập thị giác: nếu các nhà kính trong ký ức luôn rực rỡ, đầy sức sống thì ngôi nhà gỗ ở hiện tại lại hiện lên héo úa, đổ nát. Ngoài ra nhiều cảnh quay dưới mưa cũng xuất hiện như một ký ức tình yêu đẹp và buồn.

Tóc Tiên trở lại với ballad, mượn ý thơ kể chuyện tình dang dở- Ảnh 3.

Bối cảnh trong MV được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết để bổ trợ cho câu chuyện.

Để hiện thực hóa ý niệm không gian giàu tính biểu tượng này, dự án được thực hiện trong suốt 4 ngày quay. Ngoài những ngôi nhà được dựng sẵn đầy duy mỹ, ekip còn ghi hình tại Bình Thuận với các đại cảnh tại khu vực Hòn Rơm, đồi cát và cung đường ven biển đón bình minh. Những khung hình này không chỉ tạo nên lớp không gian giàu cảm xúc mà còn góp phần nâng cao chất điện ảnh cho MV.

Đặc biệt, MV Người còn thương em không gợi nhắc đến các sản phẩm trước đây của Tóc Tiên như chiếc dù đỏ và giường xám trong Có ai thương em như anh, đèn tinh cầu của Ngày tận thế, áo dạ nâu từ Em không là duy nhất hay khung ảnh trong Em đã có người mới. Những chi tiết này đóng vai trò như sợi dây kết nối các chương âm nhạc của nữ ca sĩ.

Thông điệp về sự dang dở cũng được thể hiện tinh tế thông qua nhiều biểu tượng rời rạc. Đó là mảnh gương vỡ xuất hiện với chữ "thương", hay chiếc chìa khóa treo đúng vào vị trí khuyết của chữ "còn". Khi kết nối lại, những chi tiết ấy tạo nên một cái kết bỏ ngỏ đầy day dứt về việc liệu tình cảm ấy vẫn còn tồn tại hay đã thực sự khép lại.

Để khắc họa rõ nét hành trình cảm xúc của hai nhân vật, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Thông qua ánh mắt, biểu cảm và nhịp tương tác xuyên suốt, cả hai góp phần giúp câu chuyện tình yêu trong MV được kể một cách tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

Tóc Tiên: Ca khúc dành cho những ngày mưa

Tại sao chị lại chọn Người còn thương em không để đánh dấu sự trở lại?

Tôi thấy phù hợp với thời điểm này, thời tiết tháng 6, vì trong ca khúc có câu hát "Ngoài trời mưa đang to". Thật ra tôi nhận bản demo ca khúc từ năm 2023, nhưng trải qua nhiều mùa mưa mới được ra mắt. Bên cạnh đó, nhiều người yêu thích và muốn tôi thể hiện dòng nhạc ballad. Do đó tôi muốn đây là lời tri ân dành cho những khán giả của mình.

Về MV, tôi và đạo diễn cũng không ngờ chỉ là một ý tưởng ban đầu đơn giản đã phát triển thành 4 ngày quay. Bình thường các ca khúc ballad đơn giản, chỉ quay 1-2 ngày mà thôi.

Tại sao nội dung MV đa phần là các khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu. Phải chăng chị luôn chọn giữ lại kỷ niệm đẹp của những mối tình đã qua?

Một mối quan hệ khi đứng trước ranh giới giữa tiếp tục hay tan vỡ thường để lại cảm giác day dứt nhiều hơn cả, bởi bên trong đó từng tồn tại những khoảnh khắc rất đẹp và say đắm. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn đưa vào MV nhiều hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi, như một cách gợi lại những ký ức đẹp của cặp đôi.

Tuy nhiên, hai nhân vật cũng có những khoảnh khắc rơi nước mắt vì xúc động. Đó không hẳn là sự tổn thương, dằn vặt hay trách móc lẫn nhau, mà đơn giản là những cảm xúc rất tự nhiên khi yêu. Bản thân tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc từng có trong một mối quan hệ. Với tôi, điều quý giá nhất, còn được yêu là còn được trân trọng.

Quá trình phối hợp với bạn diễn Trần Ngọc Vàng có gì đáng nhớ không?

Vàng nhận lời đóng MV từ tháng 3/2026 nhưng thời điểm đó đạo diễn Việt Anh đang bận với dự án điện ảnh nên chúng tôi dời lại quay vào tháng 5/2026. Trong thời gian phác thảo ý tưởng MV, chúng tôi liên tục hỏi ý kiến của Vàng vì bạn diễn phải đồng ý thì tôi mới triển khai. Để có được sự thoải mái khi quay, chúng tôi đã có 2 buổi thảo luận kịch bản để làm quen.

Tóc Tiên trở lại với ballad, mượn ý thơ kể chuyện tình dang dở- Ảnh 4.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong buổi gặp gỡ báo chí, người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh ngày 5/6/2026.

Trần Ngọc Vàng: "Tôi chủ động xin đóng MV của chị Tóc Tiên"

Cơ duyên nào để anh tham gia MV này?

Trong giới giải trí có những mối quan hệ bạn bè thân thiết không phải ai cũng biết. Chị Tóc Tiên và tôi cùng chơi với một nhóm bạn. Khi biết tin chị ấy sắp quay MV, tôi đã xin vai ngay. Để có được cơ hội lần này, tôi cũng phải thử vai nghiêm túc, cạnh tranh với nhiều diễn viên khác. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi trở thành một phần nhỏ trong ekip.

Anh có biết trong MV có cảnh thân mật nhiều với Tóc Tiên không?

Tôi hoàn toàn không biết kịch bản trước. Với một diễn viên trẻ như tôi, được cộng tác với anh chị nghệ sĩ mình ngưỡng mộ đã là hạnh phúc. Trong quá trình quay, ekip đã cho tôi và chị Tóc Tiên không gian an toàn để có thể thực hiện những cảnh quay đầy tình cảm của hai nhân vật. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tốt MV chứ không đơn thuần là người này giúp đỡ người kia. Trong quá trình làm việc, chị Tóc Tiên khiến tôi bất ngờ vì phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Vì thế tôi phải tự nhắc bản thân mình cũng phải cố gắng hơn.

Anh nhìn nhận như thế nào về tình yêu?

Đối với tôi, nếu đã lo sợ thì đừng yêu. Còn đã yêu thì chỉ tập trung vào người mình thương. Tôi không đặt mục tiêu mỗi ngày phải yêu nhau nhiều hơn ngày hôm trước, mà chỉ đơn giản là mỗi ngày còn được yêu là được.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.