Không khí trước giờ trình diễn
Khoảng 30 phút trước khi diễn ra màn pháo hoa, người dân đã tập trung đông đúc xung quanh khu vực Công viên bến Bạch Đằng để chọn những vị trí quan sát đẹp nhất.

Nhóm các bạn trẻ háo hức chờ đợi, chuẩn bị sẵn thiết bị ghi hình để bắt trọn những khoảnh khắc rực rỡ của bầu trời thành phố.

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông trên các tuyến đường trọng điểm và cả trên đường thủy, đảm bảo an toàn cho người dân thưởng lãm.


Cùng ngắm nhìn vũ điệu pháo hoa trên bầu trời đêm 30/4
Tâm điểm thu hút hàng vạn người dân và du khách là khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), điểm bắn tầm cao mới với tầm nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố.
Mặt sông Sài Gòn như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu trọn vẹn những dải ánh sáng đa sắc màu từ màn trình diễn pháo hoa tầm cao, làm say lòng hàng vạn người dân theo dõi bên bờ.






Đặc biệt ấn tượng là tòa tháp Saigon Marina IFC rực rỡ với màn hình LED trình chiếu hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, khẳng định niềm tự hào dân tộc trong đêm đại lễ.

Khoảnh khắc nghệ thuật hiếm có, ánh trăng cùng nhịp đập với vũ điệu pháo hoa, nhuộm sáng mặt sông trong đêm đại lễ kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.



Màn pháo hoa dồn dập ở phút cuối cùng nhuộm sáng cả một vùng không gian rộng lớn giữa lòng Thành phố.




Màn trình diễn pháo hoa là bữa tiệc của thị giác và là biểu trưng cho sự thịnh vượng và khát vọng phát triển không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Bình luận (0)