Tại Quảng trường Ba Đình, con đường Độc Lập, từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt. Khoảnh khắc đứng trước Lăng Bác là niềm xúc động thiêng liêng với mỗi người.
Đoàn Mạnh Hùng là học viên năm thứ 4 học viện Quân y, cùng bạn gái là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm đến đây lưu lại những bức ảnh trong ngày đầu thu tháng 9. Tự hào về lịch sử, họ thấy càng phải đóng góp tuổi trẻ cho đất nước.
Học viên Đoàn Mạnh Hùng (Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng) chia sẻ: "Công lao của người cha, người anh đã đi trước bảo vệ đất nước Việt Nam, em càng thêm tự hào, khắc ghi trong tim mình, phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cả thời chiến lẫn thời bình".
Nhiều gia đình đi hàng trăm cây số để có mặt tại Hà Nội. Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đi thăm Lăng Bác. Những câu chuyện được kể để các em thêm hiểu về sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha ông, về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, về ngày độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Khoảnh khắc đứng trước Lăng Bác là niềm xúc động thiêng liêng với mỗi người.
Giữa cờ hoa rợp trời, dòng người đông đúc, những cựu chiến binh của tỉnh Hưng Yên cũng đã có mặt ở Thủ đô hôm nay. Ông Toản và bao đồng đội từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Ông may mắn trở về có gia đình. Còn nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ông cảm nhận xương máu đồng đội như có trong màu cờ Tổ quốc, trong nền trời xanh hòa bình hôm nay.
Ông Nguyễn Văn Toản (tỉnh Hưng Yên) bày tỏ: "Mãi mãi ghi ơn các đồng chí, không bao giờ quên được. Các con cháu luôn nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước để có cuộc sống hôm nay".
Những ngày thu tháng 9, mỗi người con Việt Nam đều cảm thấy như tim mình rộn ràng, tự hào khi thấy những lá cờ đỏ bay phấp phới trong nắng Thu vàng.
Trên mọi con đường, những lá cờ rực rỡ dưới màu nắng, tung bay trong gió với niềm kiêu hãnh của một dân tộc độc lập, tự do và hạnh phúc.
Bao năm tháng trôi qua, mọi thế hệ người Việt dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn hướng trái tim mình về Hà Nội những ngày này để thêm yêu, thêm tự hào về Tổ quốc.
Bình luận (0)