Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"

VTV.vn - "Layers of Belonging” mở ra không gian giao thoa nghệ thuật đầy cảm xúc giữa tranh xé giấy và thủy ấn trên voan tơ, mang đến chiều sâu ký ức cho người xem.

KTS - Họa sĩ Đặng Tố Anh Đặng Tố Anh  chia sẻ về hành trình "đối thoại" và chinh phục chất liệu riêng biệt của mình.

KTS - Họa sĩ Đặng Tố Anh Đặng Tố Anh chia sẻ về hành trình "đối thoại" và chinh phục chất liệu riêng biệt của mình.

Chiều 2/8, triển lãm nghệ thuật "Layers of Belonging - Những lớp thân quen" đã chính thức khai mạc. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo giới chuyên môn, truyền thông cùng những người yêu hội họa đến thưởng lãm.

Triển lãm lấy cảm hứng từ khái niệm Belonging — xem "sự thuộc về" không thuần túy là một cội nguồn địa lý, mà là chuỗi kết nối tinh tế được bồi đắp qua thời gian, từ thiên nhiên, môi trường sống cho đến những trải nghiệm cá nhân sâu lắng. Thông qua 30 tác phẩm trưng bày, hai nghệ sĩ Hoàng Phương Liên và KTS - Họa sĩ Đặng Tố Anh đã mở ra những góc nhìn độc đáo về hành trình con người lưu giữ và nhận diện bản thể qua từng lớp ký ức.

Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 1.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng

Tuy chọn cho mình hai con đường chất liệu đối lập, hai nữ nghệ sĩ lại gặp nhau ở tư duy sáng tạo khi cùng kiếm tìm những điểm tựa bền vững kết nối con người với thực tại. Với Hoàng Phương Liên, chị bền bỉ gắn bó cùng nghệ thuật tranh xé giấy — nơi hàng ngàn mảnh giấy thủ công sắc màu được ghép nối tỉ mỉ để dệt nên cấu trúc bề mặt đa chiều, vừa hồn nhiên, trong trẻo lại vừa đậm nét thời gian. Trong khi đó, KTS - Họa sĩ Đặng Tố Anh lại phiêu bồng cùng nước và voan tơ qua 19 tác phẩm thuộc chuỗi "Permeable Boundaries – Những ranh giới thấm vào nhau". Sự biến ảo ngẫu hứng của nước kết hợp với độ xuyên thấu của voan tơ đã tạo nên những vân thủy ấn ảo diệu, mang lại trải nghiệm thị giác đầy lay động.

Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 2.
Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 3.

Sự kiện cũng dành nhiều thời lượng để công chúng lắng nghe những chia sẻ tràn đầy cảm hứng từ hai nữ tác giả về hành trình "đối thoại" và chinh phục chất liệu riêng biệt của mình.

Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 4.

Họa sĩ Đặng Tố Anh (ngoài cùng bên trái) và họa sĩ Hoàng Phương Liên (giữa) tại triển lãm

Đại diện cho thế hệ đi trước, họa sĩ Lê Huy Tiếp – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) – đã dành nhiều lời chúc mừng và khen ngợi cho tư duy sáng tạo của hai tác giả. Ông nhận định rằng chính sự kiên trì, tỉ mỉ cùng cái "gen màu" đặc trưng đã giúp các nghệ sĩ tạo nên những bề mặt tranh đầy sức sống, để lại cảm xúc chân thành trong lòng công chúng. Đồng thời, ông cũng gửi lời động viên sâu sắc và đánh giá cao nỗ lực bứt phá không ngừng của cả Hoàng Phương Liên lẫn Đặng Tố Anh.

Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 5.

Khu trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Đặng Tố Anh

Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 6.

Triển lãm "Layers of Belonging": Nơi giấy và nước kể chuyện "sự thuộc về"- Ảnh 7.

Triển lãm "Layers of Belonging – Những lớp thân quen" hiện đang mở cửa tự do đón công chúng thưởng lãm, hứa hẹn mang đến một hành trình thị giác và cảm xúc đáng nhớ cho bất kỳ ai ghé thăm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.