Trường THCS Ngô Sỹ Liên (số 27 Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trường THCS Ngô Sỹ Liên và Bảo tàng Sen Việt Nam vừa tổ chức sự kiện “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son”.
Hơn 600 học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã có dịp tiếp cận những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí kiên cường của các nữ tù chính trị qua triển lãm ảnh “Sen trong đá” và hoạt động sân khấu hóa lịch sử.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), đồng thời hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội phát động.
Với sự tham gia của hơn 600 học sinh, giáo viên và Ban Giám hiệu nhà trường, chương trình hướng tới việc đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, qua đó khơi gợi lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Điểm nhấn của sự kiện là lễ khai mạc triển lãm ảnh “Sen trong đá”. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình của triển lãm từng được tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo vào tháng 5/2026, với mong muốn đưa các câu chuyện lịch sử đến gần công chúng, đặc biệt là học sinh.

“Sen trong đá” giới thiệu chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mỗi nhân vật là một lát cắt riêng của lịch sử, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần sống, chiến đấu và hy sinh vì những giá trị lớn lao của đất nước. Trong số đó có những cái tên đã trở thành biểu tượng như Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu…

Tên gọi “Sen trong đá” cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu sen vốn được biết đến như biểu tượng của sự thanh khiết, vẻ đẹp vượt lên bùn đất, thì hình ảnh sen trong đá gợi liên tưởng tới sức sống và phẩm giá của con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Đó là những người phụ nữ từng có những ước mơ bình dị, có gia đình và những người thương yêu. Nhưng khi đất nước cần, họ đã lựa chọn đặt những mong muốn riêng sang một bên để cống hiến cho Tổ quốc.
Theo nhà giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên, “Sen trong đá” không chỉ là một triển lãm mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, giam cầm, mất mát, hy sinh với thế hệ trẻ hôm nay. “Những người phụ nữ cũng từng có những ước mơ rất bình yên, có gia đình và những người thương yêu. Nhưng khi Tổ quốc cần, các cô, các chị đã chọn đặt những ước mơ riêng của mình ở phía sau để bản thân cống hiến cho đất nước”, nhà giáo Phạm Thu Hà chia sẻ.

Nhà giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên phát biểu tại sự kiện
Không chỉ dừng ở việc trưng bày hình ảnh, sự kiện còn có hoạt động sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử do chính học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên thể hiện. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam được tái hiện gần gũi, sinh động. Cách tiếp cận này giúp những câu chuyện lịch sử không chỉ được nhìn thấy qua tư liệu mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc của chính học sinh.


Không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về những hy sinh của thế hệ đi trước, triển lãm còn tạo cơ hội để các em chủ động tham gia, cảm nhận và kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, việc đưa triển lãm “Sen trong đá” đến Trường THCS Ngô Sỹ Liên là hành trình tiếp theo của ký ức trong một không gian mới, giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng những phương thức sinh động và gần gũi hơn. “Những thế hệ tương lai của đất nước sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của các mẹ, các chị, của lớp cha ông đi trước, tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu góp phần xây dựng đất nước ngày càng mạnh mẽ hơn”, bà Nguyễn Thị Tuyết nhắn nhủ.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại chương trình
Triển lãm ảnh “Sen trong đá” tiếp tục được trưng bày tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên từ ngày 6 đến 8/10, tạo thêm một không gian để học sinh tìm hiểu về những người phụ nữ đã góp phần làm nên lịch sử dân tộc. Qua những bức ảnh, câu chuyện và phần thể hiện của chính các em học sinh, lịch sử được nối dài từ ký ức của những thế hệ đi trước đến suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Bình luận (0)