LanLok luôn xuất hiện với hình ảnh một người tử tế, hết lòng vì bà con, thường xuyên giúp đỡ và hỗ trợ những thứ người dân cần. Thế nhưng, trái với sự tin tưởng của nhiều người, già Rin lại tỏ ra dè dặt và không dễ dàng tin vào những lời lẽ ngọt ngào của ông.

Khi LanLok khẳng định mình chỉ muốn gìn giữ những giá trị truyền thống của đồng bào và cảm thấy xót xa khi những nét đẹp văn hóa dần mai một, già Rin lập tức phản bác: "Anh nói anh yêu văn hóa dân gian, nhưng từ khi theo đạo, chính anh lại quay lưng với phong tục của ông bà, cho rằng những tập tục ấy là hủ tục. Có đúng vậy không?". Cuộc đối thoại căng thẳng khiến những góc khuất trong con người Lang Lok dần được hé lộ.
Ở một diễn biến khác, Tuấn bất ngờ gặp lại A Liên. Không chỉ tỏ ra lo lắng, A Liên còn thẳng thắn cảnh báo anh nên sớm rời khỏi ngôi làng này, khiến Tuấn không khỏi hoang mang trước những bí mật đang dần lộ diện.

Trong khi đó, dù luôn lấy danh nghĩa muốn mang lại điều tốt đẹp cho bà con, LanLok lại không trực tiếp đứng ra trao đổi hay vận động một cách công khai mà thông qua ông Trung. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về mục đích thực sự của ông. Còn ông Trung là người như thế nào? Những diễn biến tiếp theo có lẽ sẽ mang đến câu trả lời mà khán giả đang chờ đợi.

Mời quý vị đón xem diễn biến chi tiết phim Trời cao nguyên xanh vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
Bình luận (0)