Trong rừng, Đại úy Quang Tuấn đã kịp thời khống chế nhóm đối tượng giam giữ A Briu. Nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tỉnh để cấp cứu.
Trong khi đó, tại làng Tơ Rơi, mục sư Trung dẫn đầu một nhóm người dân tập trung phản đối chính quyền địa phương. Ông cho rằng chính quyền xã còn quan liêu, chưa giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân. Dù khẳng định đây là hoạt động ôn hòa và đúng pháp luật, nhưng già làng Rin lên tiếng phản đối, cho rằng những hành động này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ em trong buôn làng.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên can, mục sư Trung tiếp tục kêu gọi người dân đòi đất xây dựng nơi sinh hoạt tôn giáo riêng. Đám đông hưởng ứng, thậm chí đề xuất kéo xe lên huyện, lên tỉnh để yêu cầu giải quyết.
Ở một diễn biến khác, Lan Lok tiếp tục thúc ép A Lang đẩy căng thẳng lên cao nhằm tạo ra một cuộc đối đầu giữa người dân và lực lượng chức năng. Hắn tính toán việc gây hỗn loạn để buộc chính quyền phải sử dụng biện pháp mạnh, từ đó tạo cớ cho các hoạt động chống phá. Khi nghe đến kế hoạch để xe lao vào đám đông, A Lang tỏ ra hoang mang, nhưng Lan Lok vẫn không ngừng kích động, cho rằng muốn làm việc lớn phải vượt qua nỗi sợ hãi và lòng nhân từ.

Đúng lúc tình hình có nguy cơ mất kiểm soát, Trung tá Phạm Minh có mặt kịp thời. Với sự bình tĩnh và khôn khéo, anh thuyết phục bà con giữ trật tự, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ hạt giống, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất. Anh nhấn mạnh rằng tương lai của buôn làng phụ thuộc vào việc chăm lo cho con trẻ và ổn định cuộc sống.
Nhờ sự thấu hiểu đời sống của từng hộ dân, Trung tá Minh đã từng bước hóa giải tâm lý bất mãn trong đám đông. Khi một số cán bộ địa phương đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế, anh lập tức ngăn lại, cho rằng hành động nóng vội sẽ vô tình tạo cơ hội để các đối tượng xấu xuyên tạc, kích động dư luận.


Không chỉ vận động tập thể, Trung tá Minh còn trực tiếp gặp gỡ từng người dân có dấu hiệu bị lôi kéo. Những lời nhắc nhở về trách nhiệm với gia đình, vợ con đã khiến nhiều người chùn bước. Đặc biệt, anh thuyết phục thành công A Dũi quay về nhà bằng cách nhắc lại tâm nguyện của người cha quá cố từng gửi gắm con trai cho anh quan tâm, dìu dắt.
Nắm được tình thế đang xoay chuyển khác với dự tính, Lan Lok lao đến hiện trường, chủ động yêu cầu mọi người giải tán. Hắn lớn tiếng khiển trách những người quá khích, đồng thời thể hiện mình là người đứng về phía chính quyền, về phía lẽ phải. Sau đó, Trung tá Phạm Minh tiếp tục trấn an bà con, khẳng định mọi kiến nghị sẽ được chính quyền xem xét giải quyết. Mục sư Trung cũng đồng thuận và vận động người dân trở về nhà, chờ đợi kết quả xử lý từ các cơ quan chức năng.

Tại cơ quan an ninh tỉnh, ban chuyên án họp khẩn để đánh giá tình hình. Đại tá Đặng Hà đề xuất sớm bắt giữ các đối tượng cầm đầu nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang. Tuy nhiên, Thiếu tướng Trần Phương cho rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Theo ông, cơ quan chức năng đã nắm được âm mưu của tổ chức phản động đứng sau vụ việc. Nếu hành động quá sớm, lực lượng chức năng có thể bỏ lỡ cơ hội triệt phá toàn bộ đường dây, bao gồm cả những đối tượng chỉ đạo và hậu thuẫn từ bên ngoài.
Về phía A Lang tìm gặp A Gôn để giải thích việc kế hoạch gây rối không thành công. Trong khi đó, A Gôn nghi ngờ Lan Lok đang có toan tính riêng. Trở về sau vụ việc, Lan Lok thừa nhận đây chỉ là một cuộc "tập dượt". A Lang phân tích rất rõ ý đồ của Lan Lok lần này khiến Lan Lok ngày càng tin tưởng anh ta. Được đánh giá cao, A Lang nguyện làm hết sức mình để kế hoạch của Lan Lok thành công.
Kết thúc tập phim, A Gôn đưa nhóm người rút sâu vào căn cứ trong rừng và cảnh cáo những kẻ có ý định bỏ trốn. Trong khi đó, Đại úy Quang Tuấn âm thầm bám sát các đối tượng, tiếp tục thu thập thông tin, chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh quyết liệt tiếp theo của chuyên án.
Mời quý vị đón xem tập 17 phim Trời cao nguyên xanh phát sóng vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
Bình luận (0)