Y Liên và Tuấn xóa bỏ hiểu lầm
Trong tập 19 Trời cao nguyên xanh, dù trong lòng còn ngổn ngang suy nghĩ về chuyện của Vân nhưng Tuấn vẫn lên đường trở về làng Tơ Rơi làm nhiệm vụ. Vừa về tới làng, anh đã gặp ngay Y Liên. Cả hai đều có thái độ không vui vẻ với nhau. Tuấn cho rằng Y Liên và người dân làng coi anh là kẻ vô dụng, có người rất ghét anh. Y Liên thấy vậy đã giải thích Tuấn không thể yêu cầu người dân yêu quý mình ngay khi vừa về làng chưa được bao lâu. Nếu Tuấn còn thiếu bình tĩnh như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc này, Y Liên thấy bóng dáng anh trai đang về nhà nên yêu cầu Tuấn rời đi.



Một người dân trong làng bị đau bụng nên Y Liên đã tới cầu cứu Tuấn giúp mình. Ngay lập tức, Tuấn đã cùng Y Liên tới nhà người phụ nữ bị bệnh để giúp đỡ. Sau khi xong việc, Tuấn và Y Liên đã có ít phút trò chuyện chân thành với nhau. Tuấn xin lỗi vì đã nóng vội, đổ lỗi cho Y Liên, còn Y Liên cũng cho biết bà con đang dần có tình cảm dành cho Tuấn. Nếu Tuấn cần sự giúp đỡ của cô thì cô luôn sẵn sàng. Cả hai còn thay đổi cách xưng hô với nhau thành anh - em. Tuy nhiên, ông Lok ở một góc khuất đã quay lại hình ảnh Tuấn và Y Liên thân thiết với nhau.
Tuấn cùng đồng đội giải quyết vấn đề đất xây nhà thờ
Tuấn đã có cuộc gặp nhanh với Chủ tịch xã Cường. Theo Tuấn tìm hiểu, ban đầu nhóm của mục sư Chung đã chọn mảnh đất ở rìa làng. Tuy nhiên, yêu cầu xây dựng nhà thờ đã bị Già Rin chặn lại. Già Rin còn dùng cái uy của mình trong Hội đồng già làng để khiến cho ông Chung phải xoay sang kho vật tư nông nghiệp. Lý do Già Rin làm vậy là vì lo lắng nếu như có nhà thờ, bà con tín hữu sẽ tăng lên, uy tín của Già Rin vì thế mà cũng bị suy giảm, nỗ lực duy trì tập quán cũ sẽ khó. Việc này làm rạn nứt đoàn kết trong dân, tạo kẽ hở cho những kẻ xấu trục lợi. Tuấn đã đề xuất phương án thuyết phục Hội đồng già làng và bà con đồng ý xây nhà thờ ở mảnh đất rìa làng. Chủ tịch Cường sau đó đã giải thích, phân tích cho mục sư Trung hiểu về phương án này. Điều Chủ tịch xã muốn là mục sư Trung sẽ kêu gọi người dân đoàn kết.


Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã bí mật tới gặp mục sư Trung để nói về những vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua tại làng Tơ Rơi. Mục sư Trung cho rằng mình chỉ làm công việc trong chức phận của mình. Điều này không vi phạm pháp luật hay những quy chuẩn đạo đức của xã hội Việt Nam. Ông và bà con không có ý định muốn làm hại ai hay muốn gây bất ổn, gây khó dễ cho chính quyền.
Đáp lại, lãnh đạo Cục đã thẳng thắn nói về việc có kẻ đang muốn lợi dụng lòng tin để thao túng mục sư Trung và nhóm tín hữu tin lành. Những kẻ đó có mục đích gì, cần có thời gian đưa ra câu trả lời chính xác. Tuy nhiên có thể thấy rằng dù đáp án ra sao thì mục sư Trung và nhiều người sẽ khó tránh khỏi liên đới, uy tín của Giáo hội khó tránh khỏi ảnh hưởng và lòng tin vào Chúa sẽ bị tổn hại. Theo lãnh đạo Cục phân tích, mục sư Trung sẽ đồng ý làm theo những điều cơ quan an ninh trao đổi nhưng ông cần thêm thời gian. Như vậy, hiện tại, cơ quan an ninh có thể tập trung hơn vào mục tiêu chính là đám Fulro trong rừng và những đối tượng liên quan đến tổ chức nhà nước tự trị.



Tuấn cũng đã trao đổi với Già Rin về phương án xây nhà thờ ở mảnh đất rìa làng, bởi phía huyện không thể đáp ứng yêu cầu của bà con theo đạo, xây nhà thờ ở kho vật tư. Đến lúc này, Già Rin đã hiểu lý do vì sao Minh đưa Tuấn về làng Tơ Rơi công tác. Mặc dù hai người có cách làm khác hẳn nhau, nhưng luôn đứng về phía đồng bào. Điều này cũng được Tuấn đồng tình.
Không chỉ Già Rin, Tuấn còn nhận được sự ủng hộ, những đánh giá tích cực từ người đồng đội cùng làm việc tại làng Tơ Rơi. "Lãnh đạo công an tỉnh đã không nhầm khi đưa một người có nghiệp vụ vững vàng như anh về địa bàn này", đồng đội của Tuấn nói.

Chuyên án của Cục đang triển khai những bước cuối cùng nên không thể vội vàng. Đồng đội đã động viên Tuấn kiên nhẫn, chuẩn bị những bước tiếp theo thật chắc chắn. Muốn bà con nghe, tin tưởng thì phải thấu hiểu bà con trước, tin tưởng bà con và ngược lại.
Lok xúi giục, mua chuộc anh em A Lang làm việc cho mình
Lok đã tập hợp các thanh niên trong làng, trong đó có A Dũi để phân công nhiệm vụ. Họ được yêu cầu vào rừng tập bắn súng và chiến đấu, đồng thời cố gắng lôi kéo các thanh niên làng khác đi theo. Lok còn muốn họ chia nhau gom xe công nông của bà con, đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu. Lok hứa cho họ rất nhiều tiền, mỗi người có một chiếc xe máy riêng để thuyết phục họ theo mình. Riêng với A Dũi, Lok giao cho anh cất giấu rất nhiều bom và súng. "Mày và A Lang là ta tin tưởng nhé. Sau này thành công ấy, chúng mày sẽ được thưởng nhiều hơn. Bây giờ cứ tìm những cái mảnh đất nào ưng ý, cứ chọn trước đi. Mày cứ làm đúng những cái gì tao bảo thì sau này ngôi nhà đẹp nhất sẽ là của mày", Lok dụ dỗ A Dũi.



Ngoài ra, A Dũi còn được Lok cho phép bắt A Gôn phải trả nợ đầy đủ vì đã đánh anh. Lok và A Lang dạy cậu một số thứ cần thiết. Sau đó, A Dũi sẽ thành người kiểm tra giám sát A Gôn. "A Lang giúp ta đối ngoại, cậu là con mắt của ta", Lok tuyên bố.
Đón xem diễn biến của Trời cao nguyên xanh tập 20 phát sóng vào 21h ngày 6/8 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)