Ở đầu tập phim, A Gôn bắt được một đối tượng đang tìm cách bỏ trốn và nghi ngờ người này là người của công an. Dù không tìm thấy bằng chứng, hắn vẫn tiếp tục tra tấn để ép đối phương khai nhận. "Nếu không muốn chết, khai thật, việc mày còn sống nó vô lý lắm", A Gôn đe dọa, cho rằng việc người này bỏ trốn về làng thay vì quay lại rừng chắc chắn có điều bất thường.
Tại làng Tơ Rơi, già Rin bất ngờ đổ gục giữa buổi lễ. Tuấn, Y Liên và Y Lang lập tức đưa già đi cấp cứu. Tuy nhiên, thay vì chỉ lo lắng cho sức khỏe của già, Y Lang lại đặt nghi vấn về nguyên nhân khiến già Rin bất tỉnh. "Già vốn khỏe mạnh như vậy, tự nhiên lại đổ gục trước lễ, tao thấy có điều gì đó không bình thường ở đây", Y Lang nói trước mặt Tuấn. Khi Tuấn hỏi thẳng "Ý anh là gì?", Y Lang cho rằng có thể ai đó đã cố tình làm hại già Rin. Những lời nói đầy ẩn ý khiến Y Liên lập tức phản ứng, khẳng định Tuấn là người tốt và từ trước đến nay luôn giúp đỡ dân làng. Y Lang tức giận khi em gái liên tục bênh vực Tuấn.
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi một người mang đến một nắm lá độc, cho rằng thứ này được giấu trên nóc nhà già Rin. Người này khẳng định già Rin biết đó là lá độc nên chắc chắn có kẻ muốn hãm hại già. Lan Lok lập tức dẫn câu chuyện theo hướng người ngoài làng đứng sau sự việc. "Xưa nay dân làng đều yêu mến kính trọng già, để xảy ra việc này chỉ có thể là người từ nơi khác đến", hắn nói. Ngay sau đó, A Bơn công khai đổ lỗi cho Tuấn, cho rằng chính anh là người mang tai họa đến Tơ Rơi. Nhiều người dân lập tức hùa theo, khiến Tuấn trở thành đối tượng bị nghi ngờ. A Liên lên tiếng phản đối, nhắc lại những việc Tuấn đã làm cho dân làng và cho rằng A Bơn đang vô ơn.

Trong cuộc họp Hội đồng các già làng Tơ Rơi, Lan Lok tiếp tục đưa ra những lập luận có khả năng tác động mạnh đến dân làng. Hắn cho rằng những bất ổn tại Tơ Rơi bắt nguồn từ sự mất đoàn kết và nguyên nhân sâu xa là việc người Kinh chiếm đất khiến bà con gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo Lan Lok, dân làng phải đấu tranh để giành lại mảnh đất đại ngàn mà cha ông để lại.
Tại bệnh viện, già Rin đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân được xác định là suy tim và tăng huyết áp do tiểu đường. Tuy nhiên, Tuấn vẫn nghi ngờ đây chưa phải toàn bộ sự thật. Anh cho rằng có người đã cố tình gây ra chuyện với già Rin và mục tiêu thực sự là mình.

Sau khi báo cáo tình hình với Minh, Tuấn được cảnh báo rằng những kẻ đứng sau sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để nhằm vào anh, thậm chí có thể lợi dụng mối quan hệ giữa Tuấn và Y Liên để tạo thêm mâu thuẫn. Minh quyết định rút khỏi Tơ Rơi để đảm bảo an toàn cho Tuấn.
Trở về làng, Tuấn tiếp tục phải đối mặt với những lời đàm tiếu. Khi đến nhà Rông theo lời nhắn của A Bơn, anh bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công, trói lại và dẫn về phía rừng.
Đúng lúc nguy hiểm, Lan Lok xuất hiện yêu cầu thả Tuấn. Tuy được cứu, Tuấn vẫn không khỏi nghi ngờ khi đặt câu hỏi vì sao Lan Lok biết anh bị bắt để kịp thời xuất hiện. Lan Lok giải thích rằng đó chỉ là tình cờ và anh muốn bảo vệ một người đang sống trong làng. Đáng chú ý, Lan Lok còn thông báo Vân – bạn gái Tuấn – đang gặp rắc rối. Hắn nhắc lại việc từng giúp cô khi xuống Tơ Rơi nhưng hiện tại Vân đang ở thành phố. "Đây là một lời cảnh báo, hay muốn dọa dẫm?", Tuấn hỏi thẳng.

Lan Lok khẳng định mình chỉ thông báo và khuyên Tuấn không nên can thiệp quá sâu vào những chuyện riêng của dân làng. Khi Tuấn hỏi "Ông muốn tôi đứng ngoài mọi chuyện hay muốn tôi rời khỏi đây?", Lan Lok vẫn bình thản cho rằng anh cứ tiếp tục giúp người dân, còn những chuyện khác hãy để làng và "Chúa" dẫn dắt.
Những diễn biến cuối tập khiến vai trò thực sự của Lan Lok tiếp tục là một dấu hỏi. Là người muốn bảo vệ Tuấn hay đang âm thầm gửi lời cảnh cáo? Trong khi đó, những nghi vấn quanh vụ việc của già Rin ngày càng dồn về phía Tuấn, báo hiệu những sóng gió mới tại Tơ Rơi.
Bình luận (0)