Trong dòng hồi tưởng, khi còn trực tiếp chỉ đạo chuyên án, Đại tá Đặng Hà nghe cấp dưới báo cáo kết quả rà soát các địa điểm trọng điểm. Theo đó, lực lượng chức năng đã triển khai các tổ trinh sát, khoanh vùng đối tượng, bám sát địa bàn và bước đầu loại trừ ba địa điểm không có dấu hiệu liên quan đến hoạt động chế tạo bom mìn.
Tuy nhiên, Đại tá Đặng Hà bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng việc triển khai lực lượng với quy mô lớn có thể khiến các đối tượng cảnh giác và thay đổi mục tiêu. Trước đề xuất xây dựng phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các sự kiện sắp diễn ra, ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, tăng cường công tác trinh sát và khẩn trương làm rõ những thông tin còn thiếu.
Ở diễn biến khác, Ngọc Anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ yêu cầu mang chiếc ba lô được đặt sẵn trên xe máy đến Trung tâm Văn hóa tỉnh. Dù thắc mắc về nội dung bên trong, cô vẫn buộc phải làm theo chỉ đạo của đối tượng bí ẩn.
Cùng thời điểm, Trung tá Phạm Minh tỏ ra không đồng tình khi cấp dưới đề xuất bắt giữ một nghi phạm. Đại úy Quang Tuấn cho rằng cần hành động ngay để ngăn đối tượng bỏ trốn, đồng thời đưa ra thông tin chủ nhà cũ của nghi phạm từng hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá và có hiểu biết sâu về thuốc nổ. Tuy nhiên, Phạm Minh khẳng định những dữ liệu hiện có chưa đủ cơ sở pháp lý và yêu cầu mọi nhận định phải dựa trên chứng cứ xác thực thay vì suy đoán.
Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ngọc Anh lén mở chiếc hộp trong ba lô và bàng hoàng phát hiện đó là một quả bom. Hoảng sợ, cô định mang quả bom ra khỏi khu vực đông người nhưng ngay lập tức nhận được cuộc gọi đe dọa đến tính mạng của bố mẹ. Không còn lựa chọn, Ngọc Anh đành quay trở lại hội trường.
Sau đó, khi được yêu cầu tập lại tiết mục biểu diễn, sự bất thường của Ngọc Anh nhanh chóng bị đồng nghiệp Vân phát hiện. Trước sự gặng hỏi, Ngọc Anh buộc phải thú nhận mình bị ép mang bom đến địa điểm tổ chức sự kiện. Vân lập tức gọi điện báo cho người yêu là Đại úy Quang Tuấn.
Khi có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống, Quang Tuấn tiếp tục nhận được cuộc gọi từ kẻ giấu mặt. Đối tượng đe dọa rằng nếu quả bom này bị vô hiệu hóa sẽ có một quả bom khác với sức công phá lớn hơn phát nổ. Sau khi sơ tán toàn bộ người dân khỏi trung tâm nghệ thuật, lực lượng chức năng xác định quả bom chỉ là giả. Tuy nhiên, những lời đe dọa khiến Tuấn nhận ra âm mưu thực sự có thể đang diễn ra ở nơi khác nên lập tức rời hiện trường.
Đúng như dự đoán, hai đối tượng bịt mặt đã đánh cắp một chiếc ô tô, mang theo ba lô chứa bom rồi di chuyển vào thành phố. Chúng đỗ xe tại khu vực bến xe buýt, chờ thời cơ kích nổ. Thế nhưng lực lượng công an sớm biết được kế hoạch của chúng thông qua lời khai của Lý. Khi đối tượng quay lại kiểm tra chiếc xe sau khi không thấy vụ nổ xảy ra, các chiến sĩ công an lập tức khống chế và bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hiếu - nghi phạm liên quan đến vụ việc liên tục quanh co chối tội. Hắn khai rằng chỉ định dàn dựng clip để câu lượt xem trên mạng xã hội và không hề biết trong xe có chứa bom.
Trong khi đó, Trung tá Phạm Minh tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra, triển khai thêm các mũi trinh sát nhằm truy tìm A Gôn – mắt xích quan trọng được cho là đứng sau toàn bộ âm mưu khủng bố.
Mời quý vị khán giả đón xem tập 5 sẽ phát sóng vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
Bình luận (0)