Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn

VTV.vn - Nhận được lệnh điều động xuống cơ sở làm nhiệm vụ, đám cưới của Tuấn và Vân đứng trước nguy cơ bị hủy.

Tuấn cầu hôn Vân thành công

Trong tập 6 Trời cao nguyên xanh, Tuấn đã cùng đồng đội chuẩn bị một lễ cầu hôn thật lãng mạn cho Vân. Nhưng khi những chiêu trò chuẩn bị cho bạn gái lần lượt bị cô chỉ ra, làm Tuấn ngượng ngùng. Thấy vậy, Vân cũng động viên bạn trai rằng cô cảm thấy rất vui khi anh đem tới cho mình bất ngờ lớn như vậy. “Anh không biết nói mấy cái lời hoa mỹ đâu. Nhưng mà những lúc vui hay buồn anh chỉ muốn chia sẻ duy nhất cùng một mình em thôi. Anh muốn sau này em có thể cho phép anh cùng với em chăm sóc mẹ, nấu bữa sáng cho em, chở em và con của chúng mình đi đến những nơi thật đẹp được không?”, Tuấn nói. Cuối cùng, Vân cũng nhận lời cầu hôn của Tuấn.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 2.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 3.

Vân hào hứng kể Tuấn nghe về việc đi chọn áo dài cho ngày hai gia đình gặp mặt bàn chuyện đám cưới. Cô còn chuẩn bị món quà cho Tuấn nhưng cô không biết sẽ nhận được thông tin bất ngờ từ vị hôn phu.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 4.

Ở nhà của Tuấn, anh cũng nghe bố mình ám chỉ về việc đám cưới. Ông cho rằng Tuấn đang ở độ tuổi cần tập trung cho sự nghiệp, chưa tính đến chuyện lập gia đình. Nhưng Tuấn bày tỏ mong muốn sẽ được ủng hộ trong chuyện đám cưới với Vân. Anh đã ở độ tuổi ngoài 30 và mong muốn có một gia đình ổn định của riêng mình.

Tuấn khó chịu ra mặt vì lệnh điều động bất ngờ từ lãnh đạo

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo đơn vị công an ở Việt An và lãnh đạo Cục An ninh nội địa. Trong cuộc họp, đồng chí Đặng Hà - Phó Giám đốc công an tỉnh đã báo cáo tình hình tại địa bàn. Qua đấu tranh với các đối tượng bị bắt giữ, chúng đã khai được một đối tượng ở nước ngoài, tự xưng là Tổng thống của tổ chức nhà nước tự trị chỉ đạo. Chúng đã tổ chức in ấn, rải truyền đơn, đặc biệt, kế hoạch đặt bom kép đã được chúng chuẩn bị rất bài bản, hòng đánh lừa cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã phán đoán chính xác kế hoạch của các đối tượng, nhờ đó đã kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa quả bom, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu, người dân và du khách và đã bắt giữ được một số đối tượng liên quan.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 5.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 6.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 7.

Những đối tượng này không hành động đơn lẻ, bộc phát mà có sự chỉ đạo thống nhất, lập kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể. Những đối tượng trực tiếp tham gia có cả người Kinh và người dân tộc thiểu số, bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Với quy mô, tính chất, mức độ như vậy, đơn vị an ninh địa phương đã đề xuất cần lập chuyên án để đấu tranh.

Lãnh đạo Cục An ninh nội địa cũng cho biết thời gian qua, đối chiếu với các sự kiện vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Việt An, cơ quan an ninh xác định vụ việc vừa rồi, cũng như các vụ việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trước đây, đều do tổ chức Fulro lưu vong, có danh xưng nhà nước tự trị đứng sau chỉ đạo giật dây. Phương thức hoạt động chủ yếu của tổ chức này vẫn là bạo động, tuyên truyền chia rẽ đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kích động tâm lý bất mãn trong nhân dân. Tuy nhiên, để tạo tiếng vang, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước, vận động tài trợ từ bên ngoài, chúng đã không từ thủ đoạn, sẵn sàng đặt bom gây nổ ở nhiều nơi. Quá trình tiến hành, chúng đã lợi dụng nhiều người, trong đó có cả người Kinh, những người chưa có lịch sử hoạt động chống phá hoặc tham gia Fulro trước đây, cả đối tượng hình sự nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời dễ bề xóa sạch sự liên quan nếu kế hoạch bị vỡ lở. Việc bắt được nhóm đối tượng trong tổ chức này trên địa bàn tỉnh cho thấy, chúng đang muốn lấn thêm một bước trong kế hoạch, tạo tiếng vang, để thu hút sự quan tâm của quốc tế, đồng thời có sự dịch chuyển, mở rộng địa bàn hoạt động sang Việt An.

Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định đây là âm mưu của thế lực thù địch, nhằm thực hiện chiến lược, diễn biến hòa bình ở nước ta. Có thể thấy, âm mưu cơ bản, xuyên suốt, lâu dài của các đối tượng vẫn là tìm cách gây mất ổn định địa bàn, kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tiến tới đòi thành lập nhà nước tự trị. Tuy nhiên, về phương thức, thủ đoạn đã có sự thay đổi. Lãnh đạo đã thống nhất về chủ trương lập án do công an tỉnh chủ trì để đấu tranh với nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Việt An. Tuy nhiên, Bộ đã có chuyên án lớn giao cho Cục An ninh nội địa chủ trì, phối hợp với công an các địa phương đấu tranh.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 8.
Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 9.
Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 10.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 11.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 12.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 13.

Ngay sau đó, Minh đã nhận được thông tin từ người dân tại IA-Krông thông báo về sự xuất hiện của các đối tượng Fulro. Minh và Tú đã ngay lập tức xuống địa bàn để cập nhật tình hình. Tại đây, một già làng đã kể lại việc những đối tượng Fulro đã tới xúi giục dân làng làm chuyện sai trái nhưng ông kiên quyết từ chối. Ông khẳng định mình đã già, không muốn sống chui lủi và sẽ không để bà con bị dụ dỗ làm điều sai. Minh cũng dặn dò ông báo cho mình ngay lập tức nếu gặp nguy hiểm.

Trong khi đó, Tuấn cũng bất ngờ nhận được lệnh điều động xuống IA-Krông từ sếp Minh. Anh không hiểu lý do tại sao lại có quyết định này, vì anh vừa mới làm đơn gửi lên phòng tổ chức, xác minh lý lịch để chuẩn bị kết hôn. Sếp Minh cũng đã biết về việc này. Hơn nữa, Tuấn cũng đã có thời gian được điều động xuống xã là 3 năm.

Theo Minh, Tuấn là người phù hợp để thực hiện nhiệm vụ lần này. Gần đây có nhiều đối tượng xấu, lợi dụng tình trạng người Kinh ồ ạt lên Tây Nguyên mua đất lập trang trại để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Chúng kích động rằng chính quyền ủng hộ người Kinh, cướp đất người đồng bào. Tình hình IA-Krông đang xấu đi. Tuấn được cử xuống đó làm công tác dân vận, giải tỏa tâm lý chống đối trong bà con. Tuy nhiên, Tuấn lại cho rằng việc trực tiếp xuống cơ sở làm dân vận có thể sẽ bị chồng chéo chức năng với chính quyền và công an xã. Tuy nhiên, Trung tá Phạm Minh phân tích rằng chính quyền địa phương đôi lúc xử lý cứng nhắc, lực lượng an ninh nội địa cần phải bám sát, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tuấn là người nhanh nhạy, sẽ hiểu được tâm tư, mong muốn của bà con.

Vừa trở về phòng làm việc, Tuấn đã được đồng nghiệp cho xem đoạn video truy bắt đối tượng cách đây một thời gian. Tại hiện trường, anh và đồng nghiệp đã va chạm với một xe máy do 2 thanh niên điều khiển. Những đối tượng này cắt ghép đoạn video sai sự thật, vu cho Tuấn vừa đâm xe vừa đánh người dân rồi bỏ đi. Lúc này, Tuấn cho rằng vì đoạn video này mà cấp trên điều động anh xuống cơ sở. Đối với thắc mắc từ Tuấn, sếp Minh vẫn khẳng định việc đến IA-Krông làm việc là tốt cho Tuấn. “Em làm việc nhanh nhạy, quyết đoán, sắc sảo. Tuy nhiên, còn đang thiếu một chút đồng chí ạ. Tình hình dưới đó thì khá là phức tạp”, sếp Minh nói.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 14.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 15.

Với nhiệm vụ bất ngờ này, Tuấn đã báo ngay với Vân, khiến cả cô cũng rất sững sờ vì cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng Vân vẫn cho rằng sếp Minh phải có lý do đặc biệt mới đưa ra quyết định điều động.

Hiện tại, điều khó khăn nhất là thuyết phục mẹ của Vân chấp nhận việc anh sẽ tiếp tục đi công tác dài ngày. Mẹ của Vân vốn không thích con gái cưới Tuấn do lo lắng anh bận rộn công việc nên sẽ không chăm sóc được cho cô. Tuấn liền đề nghị cả hai sẽ làm lễ ăn hỏi, chờ ngày anh về sẽ làm đám cưới sau. Tuy nhiên, Vân không giấu được nỗi buồn của mình: “Thời buổi bây giờ chẳng có ai làm đám hỏi, xong chờ một đám cưới vô thời hạn cả. Đặt địa vị là em thì người ta cũng sẽ nghĩ khác thôi. Em tin anh, không thì đã chẳng yêu anh ngần ấy năm. Nhưng em cần một lý do thuyết phục mẹ. Em sắp 30 tuổi rồi Tuấn ạ, con gái có thì, mẹ em nói đúng”, Vân ấm ức nói.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 16.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 17.

Trời cao nguyên xanh - Tập 6: Đám cưới của Tuấn gặp nguy cơ bị hủy vô thời hạn - Ảnh 18.

Ở một diễn biến khác, Minh nhận được tin báo từ một nguồn tin tại cơ sở về các đối tượng tội phạm. Chúng rất manh động và sẵn sàng giết người. Minh đã yêu cầu A Briu phải trở về IA-Krông ngay trong đêm. Để che giấu tung tích, A Briu được dặn dò phải ghé chợ huyện mua phân bón và hạt giống để làm lý do hợp lý cho sự vắng mặt của mình. Hiện chưa nắm được kẻ cầm đầu là ai. Ngay lúc A Briu vừa trở về đến nhà, anh bị một nhóm người lạ mặt tấn công và kéo đi. Một người già trong làng nghe thấy động tĩnh nên mở cửa ra xem nhưng lúc này, nhóm đối tượng đã không còn thấy bóng dáng.

Đón xem diễn biến mới của tập 7 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 14/7 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.